Thứ bảy, 19/12/2009, 10:25 GMT+7

Chị Trầm không thể giữ kín bí mật về cha đứa trẻ

Chị ơi! Đừng vì một chút suy nghĩ lầm lỡ mà để cho giọt máu của anh Hoàng sau này phải gặp những tình huống khó xử, bí mật gì rồi cũng sẽ hé lộ.
>Người yêu mất, tôi mới phát hiện có thai

From: hao ngo
Sent: Thursday, December 17, 2009 3:03 PM

Gửi chị Trầm!

Em là một người ở rất xa với mảnh đất hoa lệ thủ đô. Thật khó lòng mà thốt ra bất cứ lời nào trong lúc này. Chúng ta là những người xa lạ nhưng qua câu chuyện của chị em thấy thương chị quá. Dường như số phận đã đẩy chị vào hoàn cảnh trái ngang như vậy. Gia đình, bạn bè chị và tất cả mọi người (trong đó có cả em) sẽ hiểu và thông cảm cho mất mát lớn lao này.

Hãy mạnh mẽ lên chị, hãy đối mặt với sự thật, hãy để đứa bé được biết về nguồn gốc của mình. Chị ơi! Đừng vì một chút suy nghĩ lầm lỡ mà để cho giọt máu của anh Hoàng sau này phải gặp những tình huống khó xử, bí mật gì rồi cũng sẽ hé lộ.

Còn về anh Hưng, em thật kính phục tình yêu cao thượng của anh ấy, chính vì điều đó chị hãy đến với anh ấy khi nào chị có thể dành cho anh tình yêu thương, và khi mà mọi việc đã sáng tỏ.

Cố lên chị nhé, khi nào chị có cơ hội vào thăm đảo Phú Quốc xa xôi này, hãy liên lạc với đứa em trai chưa từng quen này nhé chị…

Em trai xa lạ.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao