Thứ bảy, 19/12/2009, 10:40 GMT+7

Người yêu vừa mất, Trầm kết hôn ngay là quá vội vàng

Thứ nhất, chị chưa yêu anh Hưng. Thứ hai, chị chưa thể hoặc không thể quên được Hoàng, nhất là khi đang mang trong mình giọt máu của anh, và càng khó hơn khi nó ra đời. Chị sẽ có cảm giác anh Hoàng luôn ở bên. (Thu Trang)
>Người yêu mất, tôi mới phát hiện mình có thai

From: Nguyen Thu Trang
Sent: Thursday, December 17, 2009 3:35 PM

Chào chị Trầm,

Trước tiên em mong chị mau chóng ổn định sức khoẻ và tinh thần để có thể vượt qua nỗi đau quá lớn mà chị đang gánh chịu.

Nhưng chị ơi, dù đau đến đâu thì lúc này đây chị phải trở nên hoàn toàn tỉnh táo để quyết định mọi việc vì đó là tương lai của chị và đứa con trong bụng. Nếu chị vội kết hôn với anh Hưng vì cảm kích tình cảm của anh dành cho chị và vì để cho đứa trẻ trong bụng có cha thì quả thật là quá vội vàng.

Thứ nhất, chị chưa yêu anh Hưng. Thứ hai, chị chưa thể hoặc không thể quên được Hoàng, nhất là khi đang mang trong mình giọt máu của anh, và càng khó hơn khi nó ra đời. Chị sẽ có cảm giác anh Hoàng luôn ở bên. Trong hoàn cảnh ấy, chị sao có thể toàn tâm toàn ý với anh Hưng.

Cuộc sống hôn nhân sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu vợ chồng không toàn tâm toàn ý cho nhau. Và chị có nghĩ đến cảm giác là người thay thế của anh Hưng, nó thật khó chịu lắm đấy chị ơi.

Thứ nữa là, gia đình hai bên và bạn bè sẽ nghĩ sao khi người yêu vừa mất mà chị đã vội lấy chồng... Danh dự của chị sẽ ra sao. Chị à, nếu là em, em sẽ nói cho gia đình anh Hoàng biết về giọt máu của chị và anh ấy. Sẽ chẳng có ai nghĩ xấu về chị, ngay cả gia đình chị. Thậm chí họ sẽ vui mừng khi biết anh Hoàng không bao giờ rời bỏ họ vì đứa con chị chính là hiện thân của anh ấy. Họ sẽ yêu thương cháu và cả chị nữa.

Có lẽ tình thương của họ sẽ giúp chị vượt qua khó khăn. Và em tin anh Hoàng, cả anh Hưng nữa cũng sẽ ủng hộ nếu chị làm như thế. Dù biết chị sẽ chịu nhiều thiệt thòi và chúng ta chẳng thể nào sống mãi với quá khứ, nhưng em tin hạnh phúc sau này sẽ đến với chị. Chị sẽ tìm được một anh Hoàng thứ hai, người mà chị sẽ yêu và yêu hai mẹ con chị, chứ không phải là một người thay thế, lấp chỗ trống cho chị như hiện tại. Nếu anh Hưng yêu chị thật lòng thì anh ấy sẽ chờ đợi thời điểm thích hợp hơn.

Chúc chị sẽ chọn được con đường đi đúng đắn nhất. Chúc hai mẹ con khoẻ để luôn là điểm tựa cho nhau trong muôn vàn khó khăn phía trước.

Thân ái,

Trang

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao