Thứ bảy, 19/12/2009, 10:45 GMT+7

Chị Trầm hãy cho mình và anh Hưng một cơ hội

Khi một người đàn ông yêu mình, nghĩa là họ thật sự yêu mình và chấp nhận cả ưu, khuyết điểm thuộc về mình. Không ai có thể sống mãi với quá khứ cả, đừng để một ngày mai nhìn lại sẽ tiếc nuối về hôm nay. (Phuong Dung)
>Người yêu mất, tôi mới phát hiện mình có thai

From: Luong Thi Phuong Dung
Sent: Thursday, December 17, 2009 3:39 PM

Thân gửi chị Trầm,

Khi đọc bài viết của chị, em rất xúc động…. Không biết nói gì hơn là chân thành chia sẻ cùng chị nỗi đau quá lớn ấy. Em rất ngưỡng mộ tình yêu đẹp cúa anh chị. Anh đã cùng chị đi cả một đoạn đường dài, và ngay đến phút cuối đời thì chị vẫn là người quan trọng với anh nhất.

“Sống là đi tìm hạnh phúc, không ai chôn vùi mình trong những nỗi đau”. Em thấy anh Hưng cũng rất yêu thương và cảm thông với chị. Tuy lúc này chị chưa có nhiều tình cảm với anh nhưng chắc gì đi hết cả cuộc đời chị sẽ tìm được một người quan tâm mình như thế? Em nghĩ chị nên tạo điều kiện cho cả hai tìm hiểu nhau. Tình yêu có thể xây dựng từ từ theo thời gian, quan trọng là cả hai nghiêm túc và chân thành với nhau ngay từ đầu.

Em không nghĩ chị đang lợi dụng anh Hưng đâu. Chị có giá trị riêng của mình và xứng đáng hưởng hạnh phúc với những người yêu thương chị. Dĩ nhiên anh Hưng hiểu điểm tốt, xấu của chị thế nào nên quyết định thế. Nhân cách của một người con gái không thể nào chỉ được đánh giá việc có con trước khi cưới.

Chị à, cuộc sống đã mở hy vọng cho chị, tại sao chị lại muốn đóng cánh cửa cơ hội của mình? Em cũng từng có bạn trai, rồi có em bé nhưng tuổi trẻ không hiểu biết, em đã không giữ bé lại. Vì lý do riêng, em quyết định chia tay bạn ấy nhưng gần 2 năm rồi, em vẫn không thoát khỏi ám ảnh quá khứ.

Rồi em có bạn trai mới, là bạn cũ của cả hai. Lần đầu tiên, bạn ấy ngỏ lời, em đã nói rõ về quá khứ và cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm ấy. Nhưng bạn ấy vẫn thuyết phục em “Tại sao không thử tin và cùng xây dựng lại tất cả?”. Quen gần một năm, bạn em lo cho em rất nhiều và tuyệt nhiên không nhắc gì đến quá khứ. Nhưng tụi em đã xa nhau rồi vì mỗi khi em nhớ chuyện quá khứ, em đều nhắn tin chia tay cả. Bây giờ nhận ra… điều gì là quan trọng thì đã muộn rồi.

Em mong chị sẽ tin tưởng anh Hưng và cho cả hai một cơ hội. Khi một người đàn ông yêu mình, nghĩa là họ thật sự yêu mình và chấp nhận cả ưu, khuyết điểm thuộc về mình. Không ai có thể sống mãi với quá khứ cả, đừng để một ngày mai nhìn lại sẽ tiếc nuối về hôm nay.

Về đứa trẻ, chị có thể tâm sự với gia đình anh Hoàng để biết ý hai bác thế nào. Hoặc nhà anh Hoàng thương cháu và nhận nuôi bé. Hoặc chị sẽ chăm sóc bé sau này.

Mong chị sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mong bình yên luôn ở bên Chị.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao