Thứ bảy, 19/12/2009, 11:05 GMT+7

Tình yêu của phụ nữ không đáng sợ đâu anh Nguyên à

Anh hãy cứ mở cửa trái tim, em tin anh sẽ tìm được một tình yêu đẹp, một tình yêu mà chính anh muốn bước vào và đồng điệu cùng nó! Rồi anh sẽ thấy được “tình yêu của phụ nữ nhẹ nhàng mà đằm thắm” lắm anh à. (Dung Trinh)
>Tôi sợ tình yêu của phụ nữ

From: dung trinh
Sent: Saturday, December 19, 2009 12:40 AM

Chào anh Nguyên!

Em đọc mục Tâm sự cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên em viết thư chia sẻ! Trước hết em phải xin nói rằng vấn đề của anh hiện nay cũng không quá nghiêm trọng so với nhiều trường hợp mà em đã đọc được, nhưng em cũng muốn chia sẻ đôi chút với anh, để anh có cái nhìn đúng đắn và thiện cảm hơn về “tình yêu của phụ nữ”!

Trước hết em cảm thấy hình như anh Nguyên phải là một người đàn ông có sức thu hút (có thể là đẹp trai, ăn nói có duyên, chững chạc hay là galăng....) vì như thế mới có nhiều người phụ nữ yêu anh điên đảo, trong khi anh bảo là không có biểu hiện thân mật hay quá mức! Anh cũng nên tự hào vì được nhiều người phụ nữ dành tình yêu cho như vậy!

Theo em thấy thì có thể anh đã có những chử chỉ làm cho những người phụ nữ quanh anh hiểu lầm, có thể là vô ý, vì anh sống trong gia đình toàn là phụ nữ (theo như anh nói), nên chắc chắn anh là người nhẹ nhàng, ga-lăng và hiểu tâm lý phụ nữ. Có thể những điều đó đã làm tăng sự hiểu lầm trong cách xử sự của anh đối với phụ nữ.

“Đàn ông thì yêu bằng tai, phụ nữ thường yêu bằng mắt”, nên có thể họ thấy cách đối xử tốt của anh đối với họ mà họ đã hiểu lầm đấy anh à! Mà phụ nữ thường hay để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt của người đàn ông dành cho mình lắm. Có thể chỉ là một câu nói bông đùa, một sự chăm sóc ân cần, hay một sự quan tâm nhỏ nhặt cũng làm phụ nữ cảm động và để ý.

Em năm nay mới 26 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, có thể suy nghĩ của em không quá chính xác, nhưng em cũng là con gái - phụ nữ nên hiểu đôi chút! Anh biết không, em cũng là người con gái khá mạnh mẽ (bạn bè thường bảo em thế), nhất là trong tình yêu, nếu mà em đã để ý ai thì em sẽ bày tỏ (tất nhiên không quá sỗ sàng nói câu “em thích anh” mà chỉ thể hiện sự quan tâm của mình cho người ta thấy - thực ra điểm này của em cũng không phải là mạnh mẽ anh nhỉ). Nhưng em nghĩ nếu thích thì cứ bày tỏ, dám làm dám chịu, chẳng có gì phải sợ quê mặt cả.

Suy nghĩ của em là nếu bày tỏ thì một là được tình cảm, hai là mình sẽ không hối hận về sau (em chỉ thấy mình là người mạnh mẽ trong trường hợp này thôi). Nhưng em không giống như những người phụ nữ yêu anh, nếu không được đáp lại em sẽ tự hiểu và rút lui, sẽ buồn chút thôi rồi cũng sẽ qua, nhưng không bao giờ quay ra căm ghét gì người đó cả, mà phải cảm ơn vì người đó đã thành thật với mình! (Trường hợp này đã xảy ra một lần với em anh ạ). Bây giờ nhìn lại em thấy hồi đấy thật buồn cười và trẻ con, một kỷ niệm đẹp thời sinh viên, và bây giờ em và anh đó vẫn là anh em tốt của nhau được 5 năm rồi!

Em nghĩ là con người không ai giống ai cả, anh cũng đừng có sợ “tình yêu của phụ nữ” nhé. Có thể anh chưa gặp người “phụ nữ với tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc” đấy thôi, có thể yêu hết mình và cũng có thể là bạn, khi đã là bạn thì là bạn tốt đấy ạ! Những người phụ nữ giống trường hợp của anh là những người phụ nữ yêu mù quáng mà cũng đáng thương nữa (em xin lỗi vì đã nói vậy)! Họ yêu theo bản năng mà không chút suy nghĩ, để rồi bị ngộ nhận và tự mình làm tổn thương mình, chỉ vì họ không khéo léo trong tình yêu thôi! Tình yêu không đáng sợ, mà chỉ đáng sợ khi nó trao nhầm chỗ thôi anh à! Sống trên đời mà sợ tình yêu thì cuộc sống cũng đáng sợ lắm anh ơi!

Anh à, bây giờ trong cách đối xử với phụ nữ anh chỉ cần chú ý một chút để đừng gây hiểu lầm là được ạ! Anh hãy cứ mở cửa trái tim, em tin anh sẽ tìm được một tình yêu đẹp, một tình yêu mà chính anh muốn bước vào và đồng điệu cùng nó! Rồi anh sẽ thấy được “tình yêu của phụ nữ nhẹ nhàng mà đằm thắm” lắm anh à.

Em cũng không biết mình đã chia sẻ đúng với điều anh muốn suy nghĩ chưa, hy vọng sẽ giúp anh tháo bớt được phần nào gút mắt! Hy vọng sẽ thấy được sự lạc quan trong tình yêu của anh! “Look on the bright side” hãy luôn lạc quan anh nhé!

Chúc anh ngủ ngon!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao