Thứ sáu, 11/12/2009, 17:07 GMT+7

Nguyên nên phớt lờ những cô gái đó đi

Bạn đừng suy nghĩ nhiều về những con người ấy làm gì khi mà bạn hoàn toàn có thể phớt lờ họ như bạn đã làm đó. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, bạn có thể tránh thì cứ tránh cho yên chuyện. (Ta Thien Kim)
>Tôi sợ tình yêu của phụ nữ

From: thienkim ta
Sent: Friday, December 11, 2009 4:14 PM

Thân gửi bạn Nguyên,

Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cảm nhận rằng bạn đang rất khó xử và mệt mỏi vì những phiền toái không đâu mình gặp phải. Cả hai người phụ nữ bạn gặp, bạn không hề yêu cũng không hề nghĩ đến như một đối tượng để ý, vậy mà họ cứ quấn lấy bạn, làm phiền bạn. Có lẽ do cách cư xử của bạn làm người ta hiểu lầm hoặc do số phận của bạn không may về chuyện tình duyên.

Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa thì tôi nghĩ vấn đề rắc rối nhất không phải là họ mà là chính bản thân bạn. Người ta hay nói "Chúng ta thấy phiền thì nó là phiền, mà thấy không phiền thì nó không phiền". Bạn đừng suy nghĩ nhiều về những con người ấy làm gì khi mà bạn hoàn toàn có thể phớt lờ họ như bạn đã làm đó. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, bạn có thể tránh thì cứ tránh cho yên chuyện, và đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó thì sẽ không phiền nữa.

Còn chuyện ác cảm phụ nữ của bạn tôi nghĩ cũng không cần thái quá như thế. Chắc hẳn bạn cũng nhìn thấy nhiều phụ nữ, nhiều bạn gái bình thường hơn những cơn ác mộng mà bạn từng gặp phải không? Vậy thì có gì phải sợ phụ nữ đâu?

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao