Thứ sáu, 11/12/2009, 14:32 GMT+7

Em muốn được làm mẹ đơn thân như chị Duyên

Em yêu một người, chia tay cũng khá lâu rồi nhưng hình ảnh của người ấy không thể phai nhòa, em cũng không muốn đón nhận tình cảm của bất cứ ai. Em muốn sau này sẽ có một đứa con vì em cưc kỳ yêu những đứa trẻ chị à.
>Làm mẹ đơn thân thật khổ

From: hh
Sent: Monday, December 07, 2009 11:00 PM

Chị biết không em cũng là một cô gái muốn có con mà không cần có chồng dù rằng em là một cô gái hoàn toàn bình thường, trẻ trung (em mới 21 tuổi) và không đến nỗi tệ đến nỗi không có ai... Chị đừng ngạc nhiên vì em cũng có lý do riêng và trên hết em cảm thấy đồng cảm với chị.

Thời đại hiện nay chuyện phụ nữ nuôi con một mình không có gì là lạ và đáng lên án khi mà họ có đầy đủ kiến thức, điều kiện kinh tế và lòng yêu thương để dành cho đứa con của mình những điều tốt đẹp nhất... Tất nhiên đó sẽ là một thiệt thòi lớn đối với đứa trẻ khi không có sự uốn nắn, dạy dỗ của người cha. Đây là điều em băn khoăn nhiều nhất nhưng em nghĩ chỉ cần tình yêu thương và dạy dỗ đúng cách sẽ giúp đứa trẻ trưởng thành sớm hơn phải không chị?

Em rất khâm phục sự dũng cảm ở chị dù em cũng không đồng tình lắm về việc chị buông mình ăn chơi khi biết mình không thể có con. Em không biết mình có thể dũng cảm được như thế không nữa khi vấp phải sự dị nghị của những người xung quanh. Em yêu một người, chia tay cũng khá lâu rồi nhưng hình ảnh của người ấy không thể phai nhòa, em cũng không muốn đón nhận tình cảm của bất cứ ai, em gạt đi hết và cảm thấy bình yên với công việc của mình.

Em muốn sau này sẽ có một đứa con vì em cưc kỳ yêu những đứa trẻ chị à. Nhưng có lẽ sẽ chẳng dễ dàng gì... Chúc chị và bé hạnh phúc, dũng cảm hơn nữa chị nhé.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao