Thứ sáu, 11/12/2009, 14:55 GMT+7

Không nên đòi hỏi gì ở mẹ chồng

Thiết nghĩ mẹ chồng sinh ra chồng mình, cho mình có được chồng rồi mình có gia đình và những đứa con, như vậy mẹ chồng đã có công với mình lắm rồi, đừng nên đòi hỏi gì thêm. (Ngo Hoai Bac)
>Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài

From: Ngô Hoài Bac
Sent: Wednesday, December 09, 2009 1:53 PM

Gần đây tôi hay theo dõi mục tâm sự nói về mẹ chồng. Tôi đọc khá nhiều bài viết của các chị kể về những bức xúc với mẹ chồng. Cá nhân tôi thấy rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bây giờ khác với xưa quá, các cô con dâu bây giờ thật "sắc xảo và ích kỷ".

Bản thân tôi cũng là một nàng dâu nhưng tôi "Đừng đòi hỏi bất kỳ thứ gì ở mẹ chồng, bản thân mình thì hãy cố gắng tròn phận làm dâu". Tôi không thể coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, yêu mẹ chồng như mẹ mình, nhưng tôi luôn cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp nhất với mẹ chồng vì chồng và vì những đứa con của tôi.

Có chị kêu lúc bầu bì, sinh nở không được mẹ chồng chăm sóc hỏi han, an ủi. Các chị không nên đòi hỏi mẹ chồng như vậy, nếu mẹ chồng chăm được thì tốt còn không thì cũng không nên trách móc. Các chị có tự hỏi lại các chị có chăm sóc mẹ chồng khi mẹ bị đau ốm không? Các chị có an ủi mẹ khi mẹ buồn phiền không? Hay khi mẹ chồng gặp khó khăn các chị có gánh vác cùng mẹ không mà đòi hỏi mẹ phải thế này phải thế kia. Thiết nghĩ mẹ chồng sinh ra chồng mình, cho mình có được chồng rồi mình có gia đình và những đứa con, như vậy mẹ chồng đã có công với mình lắm rồi, đừng nên đòi hỏi gì thêm.

Tôi cũng đang bầu bì gần đến lúc sinh rồi đây, mẹ chồng tôi cũng chẳng hỏi thăm gì tôi hay gửi cho tôi bất kỳ thứ gì bồi bổ, hay thậm chí bà còn bày tỏ quan điểm ngại khi phải chăm sóc mẹ con tôi sau khi tôi sinh và bà cứ có ý muốn "giao" tôi lại cho bà ngoại. Nhưng tôi không trách bà vì bà có quyền làm như vậy, bà giúp được thì giúp còn không thì thôi. Việc tôi mang bầu và sinh nở thì là chuyện của tôi và chồng, chúng tôi phải tự lo, mẹ chồng hay mẹ đẻ có giúp được gì thì quý việc ấy, còn không thì cũng không nên đòi hỏi và than trách.

Còn tôi nghĩ mình là phận làm con thì phải cố gắng trọn đạo làm con. Đối với bố mẹ chồng nói thật lòng là tôi không thể yêu thương ông bà như bố mẹ đẻ của tôi, nhưng tôi cũng cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp nhất với ông bà. Tôi không bao giờ hỗn láo với ông bà, quan tâm đến ông bà khi ông bà đau ốm, phụ giúp ông bà khi ông bà có việc cần, đưa con về thăm ông bà...

Còn những bất đồng giữa mẹ chồng nàng dâu thì tôi luôn cố gắng gạt ra khỏi đầu cho thanh thản. Tất nhiên giữa tôi và bố mẹ chồng cũng có nhiều mâu thuẫn nhưng tôi luôn nghĩ mình có nhiều điều không ưng ý với bố mẹ chắc bố mẹ cũng có rất nhiều điều không ưng với mình, thế nên tôi thấy như vậy là hòa.

Còn đối với những bạn nào mà phải sống chung với những bà mẹ chồng quá khắt khe thì tôi nghĩ các chị hãy cố gắng mà ra ở riêng. Các chị cũng không nên quá nhẫn nhịn cam chịu đến mức ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe hay hạnh phúc gia đình mình.

Mình cần cứng rắn nhưng không hỗn xược là được.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao