Thứ ba, 1/12/2009, 16:23 GMT+7

Chồng tôi từng ghen khủng khiếp như chồng Khanh

Tôi đi chợ về, anh ấy nhìn số người ta ghi trên xe (nơi giữ xe) rồi hỏi tôi tại sao lại đến nơi này nơi nọ. Tôi về ngoại, anh nghĩ tôi về gặp người yêu cũ. Tôi tức giận vô cùng, kiềm chế không được, có lúc tôi cắt phăng đi mái tóc của mình, tôi hành hạ bản thân đến gây thương tích. (Binh)
>Chồng tôi ghen khủng khiếp

From: Binh
Sent: Tuesday, December 01, 2009 4:23 PM

Đọc tâm sự của chị làm tôi nhớ đến hoàn cảnh của tôi một vài năm trước. Tôi hiểu và cảm nhận hết được sự khổ sở và mệt mỏi của chị, vì tôi đã trải qua rồi. Cảm giác bị xúc phạm, tức giận rồi cả hận thù nữa. Nhưng rất may, tất cả đã trôi qua, gia đình tôi bây giờ hạnh phúc và thoải mái hơn nhiều rồi.

Đúng là nhiều khi mình chẳng làm gì, mình tìm đủ mọi lý do để anh có thể nghĩ về mình như vậy mà không ra. Mình yêu chồng, tin tưởng ở chồng, sống đàng hoàng và trong sáng, vậy mà tại sao, tại sao? Có phải chị đã nghĩ hàng trăm lần như thế không? Bị dò xét, bị nghi ngờ làm đầu óc chị phát điên, tức giận thực sự và chỉ muốn "đánh anh ta" một trận thật đích đáng? Tôi đã như vậy đấy chị.

Anh ấy ghen kinh khủng. Tôi đi chợ về, anh ấy nhìn số người ta ghi trên xe (nơi giữ xe) rồi hỏi tôi tại sao lại đến nơi này nơi nọ. Tôi về ngoại, anh nghĩ tôi về gặp người yêu cũ (trong khi tôi đã chia tay vì coi khinh và không có chút tình cảm nào với kẻ đó). Sinh nhật anh, tôi đi mua bánh kem về (cùng mấy đứa nhân viên nữa), trời mưa, tôi không vào nhà mà đứng đợi anh ngay cửa, lúc đó cũng có anh hàng xóm đứng bên cổng nhà anh ta, vậy là buổi sinh nhật biến thành địa ngục... Thôi, hàng trăm thứ tội từ trên trời rơi xuống.

Tôi tức giận vô cùng, kiềm chế không được, có lúc tôi cắt phăng đi mái tóc của mình, tôi hành hạ bản thân đến gây thương tích. Tôi là người ngay thẳng, bị nghi ngờ không thể nào chịu nổi, tôi đã muốn ly dị, nhưng... Bây giờ thì mọi chuyện đã qua. Giữa chúng tôi không còn chuyện đó nữa. Tôi mừng lắm (tôi đã đi chùa cầu xin nhiều).

Tôi đã khuyên anh nên đến bác sĩ tâm lý và bình tĩnh hỏi, nói chuyện với anh nhiều lần. Tôi cũng vì mình và con cái mà cố gắng cư xử, hành động sao cho anh không có cơ hội nghĩ bậy nữa. Tôi cương quyết không nhượng bộ trước những lần bị ghen sau này. Rồi từ từ anh ấy cũng hiểu ra.

Tôi cũng không biết khuyên chị như thế nào, chỉ mong chia sẻ với chị đôi chút để chị vơi đi nỗi buồn mà thôi. Chị hãy tìm đến bác sĩ tư vấn, biết đâu họ có thể giúp chị được.
Mong chị được hạnh phúc và sớm trải qua chuyện này.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao