Thứ hai, 30/11/2009, 11:08 GMT+7

My sẽ hạnh phúc trong hôn nhân, nếu...

Nếu bạn một sự quyết tâm rất cao. Mặc kệ những người khác như thế nào, mặc kệ xã hội ra sao, một khi bạn xác định người đàn ông ấy là chồng mình và hết lòng vì anh ta, cuộc hôn nhân đấy chắc sẽ tốt đẹp thôi. Mình thì không làm được như vậy. (Wendy Nguyen)
>Có khi nào tình yêu đến sau hôn nhân?

From: Wendy Nguyen
Sent: Sunday, November 29, 2009 5:20 AM

Gửi My,

Mình cũng trạc tuổi bạn nên có lẽ kinh nghiệm sống của mình cũng rất hạn hẹp so với các độc giả khác. Lý do khiến mình cảm thấy cần hồi âm bài viết của bạn là trùng hợp thay, mấy ngày hôm nay mình đã thảo luận vấn đề đó với vài người bạn của mình từ nhiều nước khác nhau.

Trước hết cũng nói sơ qua với bạn là mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng học xong đại học và hiện học cao học ở nước ngoài. Nói điều này để bạn biết mình cũng tiếp xúc với nhiều người từ nhiều nền văn hóa khác nhau để học hỏi. Tính của mình thì rất thoáng, và luôn tin rằng hôn nhân phải là kết quả của tình yêu.

Mình có một anh bạn người Ấn Độ, rất thông minh và hài hước. Vì tụi mình nói chuyện với nhau rất hợp nên một lần, mình đã đem lời chê bai arranged marriages (hôn nhân được sắp đặt) và không ngờ rằng anh bạn ấy lại phải đối một cách rất dữ dội. Anh ta bảo rằng tình cảm chỉ là tương đối. Miễn là khi hai người bắt đầu kết hôn, tâm niệm rằng đây sẽ là người mình (phải) yêu thương suốt đời thì chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi.

Biết bao cuộc hôn nhân theo cảm xúc cũng chẳng đi đến đâu, vì cảm xúc cũng chỉ là nhất thời. Mình nghe mà rất ngạc nhiên, dẫu biết rằng nền văn hóa của người ta là vậy, nhưng rõ ràng chuyện tình yêu đi liền với hôn nhân đã trở thành quá hiển nhiên cho hầu hết giới trẻ ở khắp nơi trên thế giới, huống chi anh bạn này lại là tuýp người rất hiện đại.

Tối hôm qua mình đi ăn với một anh bạn người Mỹ. Anh bạn này là một trong những người tử tế, tốt bụng nhất mà mình từng gặp. Anh ta phản đối hôn nhân không tình yêu một cách kịch liệt. Khác với nhiều người con trai khác mà mình đã gặp, anh ta rất gắt gao trong việc chọn bạn gái. Thế nhưng từ trước đến giờ, anh ta cũng đã có rất nhiều bạn gái rồi. Anh ta yêu thương những cô gái ấy và trân trọng từng mối quan hệ một (đương nhiên là không có mối quan hệ nào cùng lúc với nhau), và anh ta tin rằng những trải nghiệm tình cảm mà anh ta có được vừa là những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống, và hơn hết, vừa là một bước tiến gần hơn đến một người thích hợp với anh ta trong tương lai.

Anh ta có thể ngồi nói say sưa về chuyện anh ta mong muốn có một gia đình hạnh phúc thế nào, lo lắng cho vợ, dạy dỗ cho con ra sao.

My, bạn nghĩ sao? Theo ý kiến của mình, hôn nhân không tình yêu có thể đi đến một kết quả tốt đẹp. Ngày xưa người ta chẳng phải cũng có hôn nhân không tình yêu mà vẫn sống đầu bạc răng long hay sao. Có điều bạn phải nghĩ đến những yếu tố quan trọng trong chuyện này.

1. Ngày xưa đàn ông và phụ nữ không gặp nhau nhiều. Người vợ lấy chồng thì chỉ biết có chồng thôi, cùng lắm cũng chỉ ngồi lân la sang nhà các bà hàng xóm. Người đàn ông đi làm hay gặp gỡ bạn bè cũng hầu hết là giao tiếp với đàn ông. Sự cám dỗ ngoài xã hội không nhiều như hiện nay. Bạn nghĩ thử nhé, nếu bạn đi làm và gặp một người cũng quan tâm đến bạn nhiều như chồng bạn và chỉ khác một điều là bạn thấy anh ta cuốn hút hơn. Liệu bạn có bị xiêu lòng hay không?

2. Thứ hai, hôn nhân không tình yêu có thể khả thi nếu trong xã hội, hầu hết ai cũng làm như vậy. Nghĩ thử nhé, bạn nhìn thấy cô bạn cặm cụi làm một món quà cho bạn trai, hay khi cô ta khóc sướt mướt vì đang giận dỗi với bạn trai, hoặc lúc cô ấy lo lắng chăm sóc bạn trai nằm bệnh viện… Bạn cũng muốn như vậy cơ mà, phải không?

3. Thứ ba, bạn cần có một sự quyết tâm rất cao, như mình đã đề cập đến trong trường hợp của người bạn Ấn Độ. Mặc kệ những người khác như thế nào, mặc kệ xã hội ra sao, một khi bạn xác định người đàn ông ấy là chồng mình và hết lòng vì anh ta, cuộc hôn nhân đấy chắc sẽ tốt đẹp thôi. Mình thì không làm được như vậy. Có những lúc mình yếu đuối xiêu lòng, và mình cần tình yêu để vượt qua những thử thách đấy. Xét cho cùng, đúng là tình cảm đôi khi cũng lúc thăng lúc trầm, nhưng nếu nó chưa bao giờ tồn tại thì mình lấy gì mà bấu víu trong những lúc sóng gió, phải không bạn?

Có một độc giả cũng nhắc đến chuyện nhập nhằng khi nhập cư và những điều phức tạp đằng sau nó. Điều này chắc bạn cũng biết, và hy vọng bạn cũng luôn tỉnh táo để nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Mình tin anh ta là người đàng hoàng, nhưng bạn cũng nên cẩn thận thì hơn. Từ ngày mình có giấy tờ chính thức ở đây, mình không phải không gặp những trường hợp như thế.

Cuối cùng, mình muốn nói với bạn rằng theo mình, bạn vẫn còn trẻ lắm. Tại sao bạn không chờ thêm một thời gian nữa. Chuyện anh ta ở lại hay quay về cũng có phải lỗi của bạn. Nếu thực sự đấy là người đàn ông “meant to be” cho bạn, thì dù anh ta có phải quay về Việt Nam một vài năm rồi sau đó quay lại với bạn, bạn vẫn còn trẻ và kết hôn, có con cái sau đó. Anh ta cũng phải đứng vững được trên bàn chân của mình trước, vì chắc chắn nếu anh ta có bản lĩnh, một vài năm sống ở Việt Nam cũng không phải là vô dụng.

Dù biết rằng đó không phải là giải pháp tối ưu vì nó làm xáo trộn hết cuộc sống hiện tại của hai bạn, nhưng mà điều đó vẫn còn tốt hết là xáo trộn hết phần đời còn lại của mình, đúng không bạn? Bạn làm mình nghĩ đến bộ phim Mama Mia. Có lẽ bạn cũng đã xem rồi. Cô gái trong bộ phim cuối cùng đã nhận ra mình còn quá trẻ để lập gia đình, và cô ấy quyết định đi khám phá thế giới thay vì chấp nhận một cuộc sống gia đình trên đảo.

Mình không đả phá kết hôn sớm, miễn sao hai người đủ trưởng thành và biết rõ mình đang làm gì. Tuy nhiên trong trường hợp của bạn, mong bạn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đi đến quyết định quan trọng như thế.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao