Thứ bảy, 21/11/2009, 10:56 GMT+7

Cô Mai nên động viên chồng giã từ 'Nàng Lưu Linh'

Tôi tin khi làm được việc này thì chú ấy sẽ trở thành người khác hẳn đó! Còn nếu tìm được công việc cho chú ấy vừa có thêm thu nhập lại vừa đỡ bị mặc cảm vì là người không làm ra tiền… thì hay quá, nhất là trong điều kiện hiện tại nay mai con của cô chú học lên ĐH thì sẽ cần rất nhiều tiền! (Ngoc Sam)
>Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ

From: sâm vu van ngoc
Sent: Friday, November 20, 2009 6:47 AM

Chào cô Mai!

Xin cho phép tôi xưng hô như vậy, vì tôi dám chắc cô cũng chỉ ngoài 40 tuổi thôi, phải không nào? Còn con gái út của tôi cũng đã tốt nghiệp đại học được gần 4 năm rồi!

Cô Mai ạ! Đọc những dòng tâm sự của cô nếu quả tình là như thế thì thật sự cô là một người phụ nữ chịu đựng quá giỏi và cũng thật đáng thương! Có điều câu chuyện của cô cũng thực khó tin khi có một gia đình có người chồng (trụ cột gia đình) xấu xa như vậy mà cô vẫn nuôi dạy được con ăn học đến nơi đến chốn.

Qua câu chuyện của cô, có thể nói hiện tại chồng cô chẳng được một nết nào cả, dính vào tất cả các tệ nạn xã hội: rượu chè, cờ bạc, trai gái, lười lao động và học tập, lại còn mắc bệnh sĩ cao độ nữa? Chú ta không đóng góp chút gì cho kinh tế gia đình, lại còn xà xẻo vào những đồng tiền do cô đổ mồ hôi xôi nước mắt mới kiếm được để sử dụng vào nhiều công việc không đúng mức (mua vé số, uống cà phê, nhậu nhẹt, nộp cạc điện thoại, mua sim khuyến mãi… để gọi nhắn tin cho cô bồ cũ đã có gia đình ở quê, một chị kết nghĩa ở nơi khác). Thật là quá đáng!

Còn cô, luôn cam chịu, chắc là do ảnh hưởng của nghề nghiệp. Thật là tội nghiệp cho cô quá! Tôi chưa biết được hoàn cảnh đưa đẩy thế nào để cô phải gắn bó cuộc đời của mình với con người ấy? Như cô kể thì có vẻ trước kia hai người cũng yêu nhau rồi mới dẫn đến kết hôn?

Giá ngộ cô cho mọi người được biết những nét tốt (ưu điểm) của chú ấy những khi không bị “Nàng Lưu Linh” hành hạ thì hay biết mấy! Tôi không thể tin được lại có một ai đó không có đức tính tốt nào, vả lại nếu không có được một ưu điểm nào thì làm sao cô có thể sống được với người ta đến hai chục năm trời như vậy…. có phải không nào?

Ít nhất thì chú ấy cũng còn biết và chịu nghe lời đứa con của hai người cơ mà! Tôi dám chắc trước kia chú ấy không như thế? Vậy thì nguyên nhân nào dẫn tới việc chú ấy trượt dốc dài như vậy? Để rồi cô đã phải làm đơn ly hôn 2 lần… và cả hai lần anh đều không ký và bảo “Sẽ làm khổ tôi suốt đời”.

Vậy nên, theo tôi thứ nhất cô nên lựa trong số tất cả người thân và bạn hữu của hai người, xem những ai có thể có được những lời lẽ thuyết phục được chú ấy? Cô hãy kết hợp tổng lực xem có thể lay chuyển được chú ấy không?

Thứ hai, bằng mọi cách động viên chú ấy giã từ “Nàng Lưu Linh”! Tôi tin khi làm được việc này thì chú ấy sẽ trở thành một người khác hẳn đó! Còn nếu tìm được công việc cho chú ấy vừa có thêm thu nhập lại vừa đỡ bị mặc cảm vì là người không làm ra tiền… thì hay quá, nhất là trong điều kiện hiện tại nay mai con của cô chú học lên ĐH thì sẽ cần rất nhiều tiền!

Thứ ba, cô hãy mở lòng thêm chút nữa vì con cái của hai người và vì chính hạnh phúc của bản thân cô nữa mà hãy luôn động viên, khuyến khích chú ấy một cách chân tình (trừ trường hợp cô đang hình thành trong đầu một niềm hy vọng khác).

Chúc cô sớm tìm được giải pháp thích hợp cho mình!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao