Chủ nhật, 22/11/2009, 11:23 GMT+7

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là muôn đời

Nếu may mắn lắm trong hôn nhân thì may ra có được sự thuận thảo giữa nàng dâu, mẹ chồng. Muốn được sống hạnh phúc chị cũng cần phớt lờ những cư xử không được văn hoá lắm của gia đình chồng nhé. Chúc chị và gia đình có một mùa Xuân vui vẻ nơi quê ngoại.
>Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài

From: Cal
Sent: Friday, November 20, 2009 7:14 AM

Chi Lan mến,

Con người, nhất là trẻ con, rất cần được tình thương, tình yêu, sự quan tâm của người xung quanh, nhất là ông bà cha mẹ. Nếu cháu bé cảm thấy thiếu thốn tình thương thì khi lớn lên tính tình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cháu có thể bị trầm cảm hoặc tự cô lập với những người xung quanh. Nên tôi nghĩ chị nên cho cháu về ăn Tết bên ngoại để cháu hưởng được niềm vui và hạnh phúc trong sự yêu mến của ông bà ngoại trong những ngày Xuân tươi đẹp.

Quê ngoại trong lúc này là nơi mà không những cháu bé mà ngay cả vợ chồng chị cũng rất cần hưởng được những phút an lành bên những người thân yêu và thật sự quan tâm đến gia đình anh chị để chuẩn bị tinh thần cho những sóng gió khi tiếp xúc gia đình bên chồng.

Vấn nạn "mẹ chồng nàng dâu" là muôn đời khó mà thay đổi được. Nếu may mắn lắm trong hôn nhân thì may ra có được sự thuận thảo giữa nàng dâu, mẹ chồng. Thường thì hoàn cảnh của chị cũng khá phổ biến ngay cả với những gia đình Việt Nam ở nước ngoài.

Nhưng thái độ ở những nàng dâu Việt kiều và Âu Tây là bất cần, nếu phải thì đến với nhau không thì nhà ai nấy ở. Muốn được sống hạnh phúc chị cũng cần phớt lờ những cư xử không được văn hoá lắm của gia đình chồng nhé. Chúc chị và gia đình có một mùa Xuân vui vẻ nơi quê ngoại.

Cal

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao