Thứ bảy, 21/11/2009, 11:33 GMT+7

Lan nên về quê chồng ăn Tết

Có thể về ngày 30, mồng 1, mồng 2-3 thì về ngoại. Tùy theo hoàn cảnh mà bạn quyết định. Tuy nhiên, từ trước mối quan hệ của vợ chồng con cái bạn với bên nội không được tốt, sẽ có thể khiến bạn bị "tủi thân" trong thời gian ăn Tết ở bên nội. (Thuy Duong)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn

From: thuyduong
Sent: Friday, November 20, 2009 4:23 PM

Chào Lan,

Mình đọc dòng tâm sự của bạn và đã suy nghĩ rất nhiều về phận làm dâu. Mình rất thông cảm với "tình cảm" của bạn dành cho nhà nội. Tuy nhiên, về mặt đạo lý mà nói thì dù sao đó cũng là bậc sinh thành. Bạn cũng đã là một người "mẹ" rồi, cũng đã trải qua những tháng ngày khó khăn của việc sinh nở và chăm con nhỏ. Và để có được chồng bạn đến ngày hôm nay, ít nhiều bố mẹ chồng cũng là người có công lao lớn với việc này. Chỉ điều đó thôi, cũng để chúng ta, những người con biết ơn.

Bạn Lan thân mến, theo mình thì Tết này cả nhà bạn nên về nội cho trọn đạo làm con. (Có thể về ngày 30, mồng 1, mồng 2-3 thì về ngoại). Tùy theo hoàn cảnh mà bạn quyết định. Tuy nhiên, từ trước mối quan hệ của vợ chồng con cái bạn với bên nội không được tốt, sẽ có thể khiến bạn bị "tủi thân" trong thời gian ăn Tết ở bên nội. Nhưng cũng có thể điều đó không xảy ra.

Hãy chuẩn bị trước tinh thần nhé. Xác định được điều đó thì mình nghĩ bạn sẽ không còn bị hụt hẫng và có một cái Tết "với sự thanh thản" vì mình cũng đã thực hiện đúng đạo làm dâu, và giúp chồng giữ trọn đạo hiếu.

Chúc gia đình bạn và bên nội có một cái Tết tràn ngập tiếng cười.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao