Thứ bảy, 21/11/2009, 11:41 GMT+7

Lan nên cải thiện mối quan hệ với bố mẹ chồng

Từ hoàn cảnh giống bạn tôi khuyên bạn nên là người nối sợi dây tình cảm gữa bố mẹ chồng với con trai và cháu của họ, để ông bà thấy được tấm lòng của mình và đừng bao giờ để con có suy nghĩ không tốt về ông bà bạn ạ. Hãy luôn dậy con biết yêu thương và kính trọng ông bà. (Thu Huong)
>Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài

From: Trịnh Thi Thu Huong
Sent: Friday, November 20, 2009 5:00 PM

Kính gửi chuyên mục Tâm sự và bạn Lan,

Tôi cũng là độc giả thường xuyên của báo VnExpress.net, hôm nay sau khi đọc được tâm sự của bạn Lan tôi cũng có vài lời muốn chia sẻ cùng quý độc giả.

Năm nay tôi cũng 28 tuổi, cũng lập gia đình được 3 năm và có bé trai kháu khỉnh. Tôi cũng là người ngoại tỉnh lên Hà Nội học tập là lập nghiệp, gặp và yêu chồng tôi cũng là người xa quê. Chúng tôi cũng bắt đầu từ 2 bàn tay trắng giống như bạn, chúng tôi cũng không được hỗ trợ gì từ bố mẹ chồng mặc dù ông bà cũng là những người có điều kiện ở quê.

Ban đầu tôi cũng như bạn, cũng buồn và thấy tủi thân vì hầu như bạn bè mình đều được 2 bên gia đình quan tâm và giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Cũng nhiều lần chồng tôi đặt vấn đề xin ông bà giúp đỡ nếu chúng tôi có cơ hội mua đất hay nhà, nhưng đều nhận được những câu trả lời rất vô cảm của ông bà.

Bố chồng tôi quyết tâm xây một cái nhà biệt thự to đùng ở quê và ông luôn suy nghĩ rằng ông lo cho chồng tôi ăn học xong là hết trách nhiệm còn nếu ông bà có tiền thì ông bà xây chứ chồng tôi đừng hòng hỏi đến!

Các bạn cũng biết với đồng lương công nhân viên chức như vợ chồng tôi thì mơ ước có một mái nhà ở Hà Nội là điều quá xa vời, nhưng tôi chấp nhận. Tôi động viên chồng rất nhiều để anh không suy nghĩ mâu thuẫn với bố mẹ. Cả hai chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều để có điều kiện nuôi con, thuê nhà, thuê người giúp việc trông cháu, phải đối nội đối ngoại và thăm hỏi 2 bên gia đình.

Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng bố mẹ có công sinh thành ra mình, cũng trải qua nhiều khó khăn, biến cố để nuôi nấng mình trưởng thành thì mình cũng không nên đòi hỏi gì hơn nữa khi mà mình còn chưa chăm sóc được bố mẹ một ngày nào.

Vì ông bà vẫn ở quê và có điều kiện chăm nhau nên cũng chưa phải nhờ vả con cái, tôi vẫn cố gắng thăm hỏi ông bà, nhắc chồng tôi mua cho ông bà những gì ông bà còn thiếu, thường xuyên đưa con về với ông bà nếu gia đình có việc, thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của ông bà vì bố chồng tôi bị cao huyếp áp và mỗi lần như thế tôi đều cho cháu nói chuyện, mặc dù cháu chưa nói sõi nhưng tôi biết mỗi lần nghe tiếng bi bô của cháu là ông bà hạnh phúc lắm.

Sau 3 năm về làm vợ anh đến bây giờ tôi vẫn không hề oán trách bất kể điều gì dù đôi lúc tôi cũng chịu rất nhiều thiệt thòi. Vì chồng tôi cũng như bạn, công việc ban đầu thất thường, không có lương, rồi tôi động viên anh học hỏi thêm và chuyển cơ quan, chúng tôi cũng có quãng thời gian khó khăn vô cùng khi mà đúng thời điểm tôi nghỉ sinh cháu thì anh lại nghỉ việc và xin ở cơ quan mới.

Đó là lúc cần rất nhiều sự giúp đỡ của gia đình, nhưng bố mẹ chồng tôi cũng đứng ngoài cuộc. Cũng nhiều lần tôi khóc, nhưng rồi vì như thế mà có lẽ tôi trở lên mạnh mẽ hơn. Vợ chồng tôi cố gắng nhiều hơn và thấy giá trị thực sự khi tự bàn tay mình gây dựng cho gia đình mình nên mình sẽ trân trọng hơn.

Đến bây giờ tôi có thể vui mừng chia sẻ với bạn là gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Bố mẹ chồng đã yêu thương và quan tâm đến các con hơn. Chồng tôi dù không nói ra nhưng tôi biết anh hạnh phúc thế nào khi bây giờ anh có thể ngồi nói chuyện được với bố vì trước đây 2 cha con như mặt trăng mặt trời vậy.

Từ hoàn cảnh giống như bạn tôi khuyên bạn nên là người nối sợi dây tình cảm gữa bố mẹ chồng của bạn với con trai và cháu của họ, để ông bà thấy được tấm lòng của mình và đừng bao giờ để con có suy nghĩ không tốt về ông bà bạn ạ. Hãy luôn dậy con biết yêu thương và kính trọng ông bà. Bạn hãy cho con về ăn Tết với ông bà. Chính con gái bạn sẽ là niềm hạnh phúc của cả gia đình và khơi dậy niềm yêu thương của tất cả mọi người.

Chúc bạn và quý độc giả luôn hạnh phúc!

Thuỷ Tiên

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao