Thứ bảy, 21/11/2009, 11:45 GMT+7

Không biết bạn gái tôi nói câu nào thật, câu nào giả

Có thể gọi cô ấy là “Thần điêu đại hiệp”, nói câu trước thì như thật nhưng câu sau đã khác rồi, không biết câu nào thật câu nào dối nữa. Nhiều chuyện mình chỉ cho cô ấy đã dối trá làm mất lòng tin nơi mình như thế nào, thì cô ấy nói rằng “Lời nói gió bay, ai bảo anh ngốc anh tin vào lời thề của em”.
>Người yêu gian dối

From: ng do
Sent: Saturday, November 21, 2009 12:21 AM

Chào Công!

Mình thật sự bị cuốn hút bởi tiêu đề “Người yêu nói dối” của bạn vì mình cũng như vậy, đồng cảnh ngộ. Mình càng ngạc nhiên tới giật mình luôn khi bạn tên cũng giống mình, mình cũng tên Công. Hai người đàn ông cùng cảnh ngộ, cùng tên. Thật sự là mình cũng chào thua người yêu hiện tại của mình. Có thể gọi cô ấy là “Thần điêu đại hiệp”, nói câu trước thì như thật nhưng câu sau đã khác rồi, không biết câu nào thật câu nào giả dối nữa.

Nhiều chuyện mình chỉ cho cô ấy đã dối trá làm mất lòng tin nơi mình như thế nào, thì cô ấy nói rằng “Lời nói gió bay, ai bảo anh ngốc anh tin vào lời thề của em”. Thật sự không chịu nổi lý sự cùn của cô ấy. Có lẽ nhiều người sẽ cho mình là ngốc nhưng lời thề rất thiêng liêng nên phải tin và tôn trọng chứ, và lại yêu nhau thì phải tin nhau.

“Bỏ thì thương mà vương thì tội” Công à. Theo mình bạn đừng bỏ đứa bé ấy vì đó là giọt máu của bạn và thật tội lỗi khi bỏ đi một sinh linh đang chờ đón được nhìn thấy bố mẹ, thấy ánh mặt trời, đứa bé vô tội mà Công.

Theo mình bạn nên chấp nhận và cưới cô ấy vì hai người cũng yêu nhau. Bạn lại là người đàn ông có trách nhiệm chứ đâu phải Sở Khanh như những gã đàn ông khác. Chỉ hy vọng rằng sau khi cưới nhau và với thiên chức làm mẹ thì cô ấy sẽ thay đổi, bạn hãy giúp cô ấy nhé!

Chúc Công hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao