Thứ bảy, 21/11/2009, 11:11 GMT+7

Lan nên tự hỏi đã làm được gì cho gia đình chồng

Chị luôn kêu ca rằng cha mẹ chồng không quan tâm đến chị, vậy chị có quan tâm đến họ không? Chắc chị thừa biết người nghèo, lại ở quê nên họ thường rất hà tiện, vậy mà chị câu nệ làm chi những chuyện nhỏ như chuyện không có miến gà hầm vậy? (Van Khanh)
>Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài

From: Van Khánh Bùi Phú
Sent: Saturday, November 21, 2009 1:17 AM

TP HCM, 20/11/2009

Gửi chị Lan!

Tôi thật sự thông cảm với chị về những khó khăn, buồn tủi của chị với thân phận làm dâu, điều mà hầu như tất cả cô dâu mới về nhà chồng đều đã nếm trải. Gia đình nào cũng vậy, vấn đề là họ có biết cách vượt qua hay không mà thôi. Vì vậy, tôi xin chia sẻ với chị về những nỗi niềm mà chị đã tâm sự.

Nói thật với chị, đọc bài viết của chị tôi cảm thấy rất buồn cười. Xưa nay người ta hay nói nhiều về "phận làm dâu” với nhiều định kiến giữa cha mẹ chồng và nàng dâu bằng một thái độ rất thông cảm với cô dâu (tất nhiên). Nhưng trong trường hợp này, chị hãy nhìn lại bản thân mình đã thật sự xem hai người đã sinh dưỡng chồng của chị là cha mẹ chồng bằng một cách chân thành và tôn trọng hay chưa? Nếu có thì chị đã không nói về họ một cách quá quắt như vậy. Tôi xin mạo muội nhận xét về chị bằng mấy chữ sau: tự cao, nhỏ nhen và ích kỷ!

Tôi nói chị tự cao vì chị nói về gia đình chồng của mình bằng thái độ rất khinh thường. Chính vì cái suy nghĩ “trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình hơn hẳn” gia đình chồng nên mới có thái độ khinh thường như vậy.

Có lẽ gia đình chồng chị rất nghèo nên không có điều kiện để lo việc hôn nhân của con cái. Vì vậy anh chị tự bỏ tiền ra để tổ chức đám cưới cho mình âu cũng là điều bình thường(thời bây giờ nhiều người làm như vậy lắm, cả tôi nữa). Còn chuyện chi phí tàu xe hay quà cáp, tôi nghĩ nếu ba mẹ nghèo, con cái còn trẻ không phụng dưỡng được thì thôi chứ lo mấy việc như vậy thì có gì đâu mà to tát? Đành rằng chị nói đối với chị những chuyện này là rất nhỏ, nhưng không, tôi nghĩ đối với chị là rất lớn, lớn lắm! Nếu không lớn thì chị đã không nói ra đây. Với những dẫn chứng như trên, tôi nhận xét chị là người quá nhỏ nhen!

Chị luôn kêu ca rằng cha mẹ chồng không quan tâm đến chị, vậy chị có quan tâm đến họ không? Chắc chị thừa biết người nghèo, lại ở quê nên họ thường rất hà tiện, vậy mà chị câu nệ làm chi những chuyện nhỏ như chuyện không có miến gà hầm vậy? Nghèo lại lớn tuổi, không hiểu biết về công nghệ hiện đại nên mới có chuyện hiểu lầm chị về việc gọi điện thoại. Mình làm con thì phải giải thích cho họ hiểu, nếu giải thích rồi mà không được thì thôi bỏ qua chứ có gì đâu mà chị “đau” dữ vậy?

Ông bà nào cũng vậy, có thể giận hờn con, dâu nhưng rất thương cháu. Họ không thường xuyên gọi điện thăm cháu có lẽ vì điều kiện kinh tế eo hẹp, mình có điều kiện hơn sao không thường xuyên gọi điện về cho cháu thăm ông bà? Trẻ em như tờ giấy trắng, ai thường gần gũi với nó thì nó thương hơn chứ đâu phải vì ông bà nội đối xử không tốt với ba mẹ nó mà nó không thương. Đừng nghĩ như vậy mà làm hư nó tội nghiêp! Chị Lan ơi, như vậy có phải là chị quá ích kỷ không?

Việc cha mẹ chồng không quan tâm và có định kiến không tốt về chị có thể nào là hệ quả của thái độ thiếu tôn trọng của chị? Tôi dám bảo đảm với chị và các bạn nữ khác, nếu chị xem cha mẹ chồng như cha mẹ đẻ thì chắc chắn chị sẽ được xem như con gái của họ vậy!

Tôi chân thành khuyên chị hãy nghĩ về cha mẹ chồng của mình bằng một góc độ khác tích cực hơn, không nhất thiết phải như nàng Thoại Khanh ngày xưa, nhưng hãy thật sự thương yêu, cảm thông và chia sẻ với cha mẹ chồng một cách chân thành, hãy xem gia đình bên chồng là gia đình của mình và hãy thương yêu cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột, chị sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc.

Những lời tâm sự của tôi gửi đến chị có thể hơi khó nghe, nhưng đó là sự chân thành của tôi. Nếu có gì không phải, mong chị vui lòng bỏ qua. Chúc chị vui và hạnh phúc!

Văn Khánh

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao