|
||
![]() |
||
|
Em trai tôi cũng bị trói như anh Công Ban đầu, mới nghe tin gia đình cũng rất sốc, nhiều ý kiến đề nghị việc phá thai hoặc không cưới vì sợ tương lai mù mịt của cuộc hôn nhân đó. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra và sau 3 năm cậu em tôi đã bỏ người con gái đó. (Khuong) From: Khuongdt Chào anh Công, Trường hợp như anh có thể nói là không thiếu trong xã hội hiện nay. Gia đình tôi cũng có cậu em tương tự như vậy (bị trói). Ban đầu, mới nghe tin gia đình cũng rất sốc, nhiều ý kiến đề nghị việc phá thai hoặc không cưới vì sợ tương lai mù mịt của cuộc hôn nhân đó. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra và sau 3 năm cậu em tôi đã bỏ người con gái đó. Hiện nay cậu ấy đã lập gia đình mới với người con gái phù hợp hơn nhiều. Qua trường hợp của em tôi, tôi thấy: 1. Anh nên cưới người con gái đó (thực ra vì đứa con và vì lương tâm của mình nhiều hơn là vì người con gái đó). Nếu sau này ở không hợp thì chia tay. Nếu thực sự mình là người tử tế thì không thiếu cơ hội. 2. Rút kinh nghiệm về sau, những ham muốn (tình dục) nhất thời có thể ảnh hưởng đến cả tương lai và cả phần đời còn lại của mình. Thân ái.
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |