Thứ năm, 5/11/2009, 17:00 GMT+7

Công thật ích kỷ

Bạn biết cô ấy đang đi học, biết bạn không đủ “điều kiện” để đến với nhau, vậy mà bạn vẫn làm thế với cô ấy. Cô ấy làm vậy cũng có phần sai, nhưng từ đó bạn cũng nên thấy rằng cô ấy cũng chẳng tin bạn nên mới làm thế. (Hoang Thi Thu)
>Người yêu gian dối

From: Hoang Thi Thu
Sent: Thursday, November 05, 2009 12:16 PM

Câu đầu tiên tôi muốn nói khi đọc những dòng tâm sự của bạn đó là, bạn thật ích kỷ. Bạn lấy mọi lý do để né tránh cô ấy. Bạn biết cô ấy đang đi học, biết bạn không đủ “điều kiện” để đến với nhau, vậy mà bạn vẫn làm thế với cô ấy.

Cô ấy làm vậy cũng có phần sai, nhưng từ đó bạn cũng nên thấy rằng cô ấy cũng chẳng tin bạn nên mới làm thế. Nếu tin vào bạn, vào tình yêu của bạn thì cô ấy đã có thể nói tất cả những gì của cô ấy cho bạn nghe, nhưng bạn đã không có lòng tin ở trong cô ấy. Bạn là người mà cô ấy cái gì cũng phải giấu, tại sao vậy? Tại tính cô ấy hay tại bạn?

Bạn nói yêu cô ấy mà không hề biết gì về gia đình cô ấy, tại sao cô phải nói dối bạn chuyện ấy? Bạn đang xác định yêu cô ấy hay chơi đùa, thỏa mãn? Đã xác định đến với nhau làm gì có chuyện “mù tịt” về người mình “yêu” mà đã lợi dụng con gái nhà người ta như bạn. Không lợi dụng? Vậy bạn đang làm gì? Bạn có cưới họ không? Tại chuyện họ nói về gia đình? Tại chuyện con trai con gái? Tại chuyện bạn bè vay tiền?

Những điều bạn gái nói dối tôi không thể biết được, nhưng chuyện nói siêu âm con trai sau lại nói là con gái là hoàn toàn bình thường. Tôi biết rất nhiều người vì siêu âm con gái, phá đi, nhưng phá rồi thì mới biết nó là con trai (thím tôi đấy), siêu âm con trai, sau đấy siêu âm lại là con gái, nhưng không thể phá được vì quá muộn rồi (hàng xóm nhà tôi), có tội đứa trẻ không? Quá độc ác.

Bạn nói đưa cô ấy đi phá thai nhưng chưa được, bạn bè khuyên bạn nên để lại. Cô ấy có quyền gì không? Quen nhau một năm, quan hệ được nửa năm, vậy mà không biết người của mình là người như thế nào, sống với tập thể ra sao. Tôi nghĩ bạn biết vậy thì cũng nên hỏi thẳng cô ấy. Người yêu có thai được gần 5 tháng bạn mới biết, mà lại là cô ấy bảo? Bạn không thấy điều bất thường à?

Là chính bạn, bạn hãy nghĩ xem cô ấy có nên tin khi bạn thành đạt rồi, bạn có sự nghiệp rồi, bạn sẽ cưới cô ấy không? Bạn là cô ấy, bạn có tin vào một người như chính bạn không? Cô ấy không tin bạn, vì sao? Cái đó bạn biết mà. Cô ấy biết bạn không cưới sau này nên có thể đây là cách làm của cô ấy (điều này chẳng hay chút nào). Trong này tôi không thấy tiếng nói của cô ấy. Cô ấy đồng ý phá thai, chuyện cưới hay không là do bạn.

Bạn nói được ăn học đoàng hoàng, bạn nên nghĩ họ đã làm gì cho bạn và bạn đã làm gì cho họ chứ? Bạn vì điều gì mà quan hệ với cô gái ấy? Vì tình yêu? Vì bạn sẽ cưới cô ấy? Hay vì chơi bời, thỏa mãn? Bạn suốt ngày nói họ đi thử thai, còn bạn đã làm tròn trách nhiệm chưa? Càng nghĩ tôi càng thấy bạn thật ích kỷ. Bạn có thể không cưới cô ấy, vì cưới rồi cô ấy sẽ rất khổ với bạn. Tôi chắc chắn điều đó. Nhưng bạn cũng nên nghĩ đến sau này. Bạn có thể lấy vợ, cô ấy đi lấy chồng. Nhưng con của bạn?

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao