Thứ bảy, 11/7/2009, 10:10 GMT+7

Đã biết yêu chồng dù từng định trốn cưới anh

Trước ngày cưới, mình lo lắng, hoảng hốt, thậm chí còn có ý định bỏ đi để khỏi lấy anh. Còn bây giờ mình đã có hai con rồi. Mình yêu chồng, yêu cách anh chăm sóc các con và gia đình. (Thuy Nguyen)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Thuy Nguyen
Sent: Saturday, July 11, 2009 9:47 AM

Chào Nga,

Mình là một độc giả trung thành của mục Tâm sự nhưng chưa từng viết bài vì mình viết văn không được trôi chảy. Hôm nay, sau khi đọc tâm sự của Nga cũng như những ý kiến về chủ đề có nên lấy người mình không yêu, mình lại nhớ đến chuyện của mình cũng chỉ mới cách đây vài năm.

Ngày ấy, mình cũng là một cô gái xinh xắn, có nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao mình không yêu ai dù rất quý mến họ. Có những người gắn bó với mình cả mấy năm với tư cách là bạn thân, là người anh tốt nhưng cuối cùng rồi mọi người cũng tự ra đi để tìm hạnh phúc gia đình riêng.

Đến khi 28 tuổi, mình vẫn xinh xắn nhưng không còn vô tư như trước nữa. Mình bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy chồng. Lúc đấy mình bắt đầu yêu trẻ con. Mình thấy xung quanh mình các bạn đều có gia đình gần hết, những người yêu mình rồi cũng ra đi, cơ hôi lựa chọn càng ngày càng ít đi và mình cũng không còn yêu cuộc sống độc thân nữa.

Khi ấy mình nghĩ đơn giản rằng cả mấy năm còn trẻ, người yêu mình nhiều mà mình cũng không yêu ai (mình chia tay mối tình đầu năm 24 tuổi, cũng rất nhẹ nhàng) thì sau này cơ hội gặp được người mình yêu là rất khó. Thế là mình quyết định lấy anh, một người đã theo đuổi mình từ rất lâu nhưng mình cũng chỉ quý mến và biết rõ tính cách của anh. Anh là người thông minh, tốt bụng và rất hiền lành.

Mình vẫn nhớ như in cảm giác của mình trước ngày cưới, lo lắng, hoảng hốt và cả sợ hãi nữa các bạn ạ. Thậm chí mình có ý định bỏ đi thật xa để khỏi phải lấy anh, nhưng rồi đám cưới vẫn diễn ra. Cảm giác mặc áo cô dâu, chuẩn bị đám cưới và thấy anh hạnh phúc làm cho mình vui dần lên.

Bây giờ mình đã có hai con rồi các bạn ạ. Các con mình là thiên thần, mình yêu chồng, yêu cách anh chăm sóc các con, yêu cách anh chăm sóc gia đình. Anh ấy là một người chồng, người cha rất có trách nhiệm với gia đình.

Mình chưa từng bị "say nắng", mình cũng không có ý định liên lạc lại với người yêu cũ mặc dù đó là tình đầu và cũng rất đẹp với mình. Bây giờ mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, một người chồng tốt và các con ngoan.

Mình rất buồn khi đọc bài của bạn Katy và các bạn khác. Mình nghĩ các bạn đang sống sung sướng mà không biết giữ gìn, rất nhiều gia đình có những người chồng bồ bịch, vũ phu mà người vợ vẫn một lòng một dạ còn các bạn được sở hữu một người chồng, người cha tốt mà không biết yêu thương, lại để cho cảm xúc chạy theo người cũ. Những người ấy đã làm cho bạn đau khổ và bây giờ khi tiếp tục quan hệ với bạn thì có nghĩa họ cũng không tôn trọng bạn tý nào.

Mình mong tất cả các bạn trên diễn đàn này hãy biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Tình yêu xuất phát từ tấm lòng, tình yêu có thể sẽ đến sau hôn nhân nếu các bạn trân trọng những người chồng tốt, những người cùng chia sẻ khó khăn với các bạn, người sẽ chăm sóc bạn khi bạn ốm đau, cùng yêu thương các con của bạn.

Có thế mình là người may mắn nhưng mình cũng khuyên Nga hãy suy nghĩ kỹ, hãy tìm hiểu rõ tính cách của người chồng tương lai và quan trọng là bạn phải có trách nhiệm trước quyết của mình.

Mình rất mong ý kiến mình được đăng lên.

Mình cảm ơn mục tâm sự của VnExpress.net.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao