Thứ bảy, 11/7/2009, 07:00 GMT+7

Biết chấp nhận sẽ có hạnh phúc

Bạn càng rộng lượng, càng cam chịu thì hạnh phúc sẽ càng ngọt ngào. Cuộc đời vốn công bằng, ăn quả đắng trước thì sẽ có hạnh phúc sau, và ngược lại. Điều quan trọng là bạn phải chấp nhận quả đắng hiện tại và giữ niềm tin. (Hung Le)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Hung Le
Sent: Friday, July 10, 2009 7:19 PM

Đọc qua câu chuyện của Nga, tôi xin có 3 câu chuyện nhỏ để kể. Tôi chỉ có thể kết luận là: hạnh phúc không có chỗ dành cho kẻ hèn nhát, ích kỷ và thiếu ý chí. Bạn càng rộng lượng, càng cam chịu thì hạnh phúc sẽ càng ngọt ngào. Cuộc đời vốn công bằng, ăn quả đắng trước thì sẽ có hạnh phúc sau, và ngược lại. Điều quan trọng là bạn phải chấp nhận quả đắng hiện tại và giữ niềm tin.

Dì hai tôi là một phụ nữ đẹp, có tài và đào hoa. Ngày đó có nhiều người theo dì, trong đó có 2 người: một sỹ quan hải quân phong độ, cao to, đẹp trai, ăn nói văn vẻ, và một sỹ quan khác lùn, xấu trai, nhìn người có vẻ thô lỗ. Dĩ nhiên dì tôi chọn người thứ nhất.

Ngày giải phóng, sỹ quan hải quân chạy thẳng theo tàu chiến và đi Mỹ. Sang đến đó, ông ta làm thủ tục bảo lãnh dì tôi, nhưng chịu không nổi cô đơn, ông ta ruồng bỏ vợ và lấy người khác. Người đàn bà đó viết thư nhục mạ dì tôi bao nhiêu lần và dì tôi rất đau khổ. Về sau, đứa con chung giữa hai người cũng bị ung thư mà chết rất trẻ.

Giữa lúc bi kịch như thế, người sỹ quan lùn, xấu kia vừa đi cải tạo về, chấp nhận tất cả thiệt thòi và lấy dì tôi. Người này bị thiệt thòi đến nỗi ông bà ngoại tôi không chịu dự đám cưới. Sau vài chục năm, người đó vẫn cứ sống cao thượng và giờ dì hai tôi yêu người chồng sau này và trân trọng dượng tôi rất nhiều.

Câu chuyện thứ hai là của mẹ tôi. Mẹ tôi có một mối tình đầu đẹp và trong sáng, nhưng không thành vì ông ta vượt biên. Sau đó cũng có rất nhiều người theo và mẹ tôi chọn ba tôi trong số đó. Những năm đầu, hai người thật hạnh phúc trong cái nghèo. Rồi gia đình khá giả dần lên, ba tôi dần hiện ra là một người rất giỏi hưởng thụ. Ông nhậu nhẹt, bia ôm, có lần mẹ tôi khóc suốt đêm vì ghen.

Bản tính tháo vát, có tài có sắc, mẹ tôi được nhiều đàn ông thích, và ba tôi ghen, cho mẹ tôi những trận đòn thập tử nhất sinh. Ông càng ngày càng hiện ra là một người nhỏ nhen, ích kỷ và chỉ biết đến mình. Giờ mẹ tôi đôi khi nhắc về mối tình đầu cho tôi nghe và tỏ ý chán nản ba tôi cực độ.

Câu chuyện thứ ba vốn là của bản thân tôi. Tôi quen một cô gái đã 15 năm và yêu đơn phương. Cứ vậy, tôi trải qua nhiều cay đắng, không làm thế nào thay đổi được tình cảm người ta. Đã có lúc tưởng chừng tình cảm xuất hiện, nhưng rồi nó chết yểu do hoàn cảnh xa cách và nhiều lý do khác. Nhưng tôi chấp nhận chờ đợi, không buông xuôi, giữ và làm tốt những gì mình đang có, hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.

Mối tình trước của Nga tan vỡ vì người đó không đủ nghị lực để vượt qua hoàn cảnh cùng Nga. Giờ trong mối quan hệ này, hạnh phúc hay không là tùy Nga. Nếu Nga tin mình sẽ hạnh phúc thì Nga sẽ có. Còn Nga suốt ngày chỉ mong một sự an toàn thì bạn sẽ cảm thấy bất an. Hạnh phúc thật sự không có chỗ cho kẻ hèn nhát.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao