Yêu chàng ngoại quốc hào hoa, tôi mệt quá đành bỏ cuộc

Nếu bạn từng khóc khi thấy anh ấy cười nói với cô gái khác thì tôi cam đoan là bạn không chịu nổi áp lực đâu vì lịch thiệp, cởi mở, thích giao du và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là phụ nữ là tính cách của anh ấy. (Molly)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Molly
Sent: Friday, July 03, 2009 2:42 AM

Thân gửi chị Huệ,

Tôi quyết định gửi vài dòng tâm sự với hy vọng giúp chị vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này bởi lẽ tôi cũng từng là người trong cuộc. Tôi từng say nắng với hai anh chàng nước ngoài và tổng cộng là mất hơn bảy năm. Đó là một khoảng thời gian đủ dài để giúp tôi nghiệm ra rằng "Hiểu mình, hiểu người" sẽ là kim chỉ nam cho một sự chọn lựa đúng đắn.

Tôi không khuyên chị bộc lộ tình yêu hoặc xa lánh anh chàng ngoại quốc vì cách làm này hoặc là chẳng đi đến đâu hoặc là chị phải gặm nhấm đau khổ một mình. Có cách giải quyết tốt hơn là chị hãy kìm nén cảm xúc riêng tư và hãy duy trì mối quan hệ bạn bè để hiểu rõ hơn về anh ấy.

Đúng như một số lời khuyên của các bạn độc giả khác, chị cần hiểu rõ bên ngoài vẻ lịch lãm, đáng yêu thì anh ta thực sự nghĩ gì, lối sống và thói quen của anh ấy thế nào, có thực sự thích hợp với lối sống, quan niệm hay tập quán của chị không. Đôi khi, sau khi phát hiện ra sự thật, chị lại thấy rằng mình đang diễm phúc có được một ông chồng hợp rơ bấy lâu.

Trong quá khứ tôi hơi khác với chị một chút, đó là khi "say nắng" tôi vẫn còn độc thân và chưa có người yêu, hai anh chàng ngoại của tôi cũng vậy. Họ là những người thật tuyệt vời và tất nhiên họ rất tinh tế nên cũng phát hiện ra được tình cảm của tôi.

Họ đã rất trân trọng tình cảm này theo như cách mà tôi trân trọng con người của họ. Điều mà tôi rất ngưỡng mộ đó là họ khéo léo đưa tôi vào những tình huống mà tôi phải đối diện với sự thật, đó là sự khác biệt về tập quán và quan niệm, liệu tình yêu của tôi đủ lớn để giúp tôi vượt qua sự cách biệt này không.

Ví dụ như với một anh chàng ngoại mà tôi say nắng. Anh sỡ hữu một sự toàn vẹn của tạo hoá, điều mà tôi và bất kỳ cô gái nào cũng đều mơ ước. Anh cũng đã rất tôn trọng tình cảm của tôi và nỗ lực giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này, mặc dù điều đó không dễ dàng tí nào. Bởi lẽ tôi có sự ủng hộ từ cha mẹ anh ấy.

Họ đã bay sang Việt Nam để thăm anh và thu xếp các cơ hội để biết tôi. Anh bị thúc ép, anh thích tôi nhưng anh không muốn tôi bị bất hạnh trong hôn nhân và mãi đến sau này tôi mới hiểu điều anh nói. Có một dẫn chứng nhỏ thế này: Anh vốn được giáo dục là tôn trọng và lịch sự với phụ nữ và bởi lẽ anh quá hoàn hảo cả về hình thức lẫn nội dung, nên bất cứ nơi đâu anh đến luôn xuất hiện các bóng hồng.

Họ bị hấp dẫn và cũng tìm kiếm cơ hội để được sở hữu, trong đó có không ít các chị đã lập gia đình tự nguyện hiến dâng miễn phí và hành động như bị mê hoặc. Anh vốn ý thức được lợi thế của mình và không muốn lợi dụng nó, nhưng lại không thể cư xử đủ thô lỗ để làm họ tỉnh lại vì đấy không phải là tính cách của anh.

Nếu như mỗi ngày anh đã quen xử lý cái vòng luẩn quẩn ấy, thì với tôi giai đoạn ấy là cực hình. Thử tưởng tượng bạn yêu ai đấy, nhưng ngày nào bạn cũng được nghe đến các cô Lan, Hồng, Điệp... có hành động thế này thế nọ, cố tình làm cái này, cái kia cho anh ấy, rồi bạn lo sợ anh ấy có rơi vào bẫy chăng..., bạn muốn hỏi anh ấy xem thế nào nhưng lại không thể làm thế được vì anh ấy sẽ có cảm giác bị hỏi cung suốt.

Nếu bạn từng khóc khi thấy anh ấy cười nói với cô gái khác thì tôi cam đoan là bạn không chịu nổi áp lực đâu vì lịch thiệp, cởi mở, thích giao du và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là phụ nữ là tính cách của anh ấy. Thú thật, những lúc biết tin như thế tôi chỉ biết khóc và khóc. Anh thì cảm thông với sự ghen tuông của tôi, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm tôi an ủi.

Anh tin là anh chẳng làm điều gì sai trái cả và anh cũng không nghĩ là anh có nghĩa vụ phải giải thích với tôi và đó là sự độc lập trong tính cách và quan niệm của mỗi người.

Có lẽ là khi bạn sở hữu được những gì ưu việt thì cũng nên học cách chia sẻ với mọi người xung quanh, nếu không thì hãy nên hiểu mình cần gì nhất trong cuộc sống và biết chọn một cái gì đó riêng cho chính mình. Cái mà đối với người khác có thể là bình thường, nhưng đối với bạn lại là hơn tất cả. Như thế bạn đỡ khỏi nhức đầu vì sự dòm ngó và thèm muốn của kẻ khác.

 
MENU
Về đầu trang

,