Thứ sáu, 3/7/2009, 16:31 GMT+7

Hãy coi chuyện 'say nắng' như cơn gió mát

Khi đã có gia đình, hãy coi chuyện "say nắng" là cơn gió mát đi qua cuộc đời khi ta cảm thấy nóng bức thôi, chứ không phải là một phòng lạnh để lúc nào ta cảm thấy nóng thì vào. (Trang)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Trang
Sent: Thursday, July 02, 2009 7:53 AM

Đọc tâm sự của chị tôi cũng không biết gì nhiều về chị vì chị không giới thiệu về bản thân, gia đình và cuộc sống. Nhưng qua bức thư trên, tôi nhận thấy có một điều rất đúng là nhu cầu của con người là vô hạn và không ai có thể đáp ứng được hết. Chính vì thế khái niệm hạnh phúc cũng tùy thuộc vào mỗi người, hạnh phúc chỉ đến với con người biết “đủ”.

Chị đã có gia đình, sống chung thủy và hạnh phúc với người chồng chưa một lần phản bội, vậy mà giờ chị lại bị "say nắng" và còn muốn thổ lộ tình cảm của mình với người đàn ông ngoại quốc kia.

Bản thân tôi chưa lập gia đình nhưng là một người đàn ông, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình để chị tham khảo chứ không đưa ra một lời khuyên nào dành cho chị: Chị hãy nâng niu và quý trọng những gì mình đang có. Chuyện "say nắng" đối với một người khác phái là bình thường bởi vì con người có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng khi đã có gia đình thì hãy coi chuyện này là cơn gió mát đi qua cuộc đời khi ta cảm thấy nóng bức thôi, chứ không phải là một phòng lạnh để lúc nào ta cảm thấy nóng thì vào.

Chị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định và cũng nên nghĩ đến kết quả là phải chia tay người chồng vì không một người đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ cho một người vợ phản bội cả.

Chúc chị có một quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao