Thứ ba, 30/6/2009, 17:16 GMT+7

Đừng gặp anh chàng ngoại quốc nữa

Hiện tại rất khó để chế ngự những tình cảm của bạn dành cho người đàn ông đó. Nhưng tốt hơn là bạn nên ít tiếp xúc và hạn chế gặp mặt nếu như đã biết tiếp tục như vậy sẽ chẳng đi đến đâu mà còn càng làm bạn dằn vặt thêm. (Liên)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Liên
Sent: Tuesday, June 30, 2009 2:09 PM

Chào Huệ,

Đọc tâm sự của bạn, tôi thông cảm với bạn. Người đàn ông đó chắc có bề ngoài bảnh bao. Cảm xúc của bạn dành cho người đàn ông ngoại quốc đó cũng rất bình thường, rung động trước cái đẹp. Con người thường bị cuốn hút bởi cái đẹp bên ngoài. Nhưng bạn nên suy nghĩ lại, cân nhắc để tránh khỏi ân hận sau này, biết cái gì mới là của mình để gìn giữ.

Người đàn ông như vậy chắc chắn có rất nhiều cô gái vây quanh, dành tình cảm yêu quý giống như bạn vậy. Quan trọng hơn là anh ấy chỉ coi Huệ như một người bạn bình thường.

Hiện tại rất khó để chế ngự những tình cảm của bạn dành cho người đàn ông đó. Nhưng tốt hơn là bạn nên ít tiếp xúc và hạn chế gặp mặt nếu như đã biết tiếp tục như vậy sẽ chẳng đi đến đâu mà còn càng làm bạn dằn vặt thêm.

Huệ cứ nghĩ người đàn ông đó cũng bình thường như những người bạn của Huệ. Họ đẹp về hình thức bên ngoài nhưng liệu anh ấy có tốt với bạn như người chồng hiện nay của bạn không. Hãy luôn làm cho mình bận rộn, nói chuyện với chồng nhiều hơn, đi chơi với gia đình, bạn bè để không có thời gian suy nghĩ về người đàn ông đó. Tôi tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và nghĩ rằng những suy nghĩ hiện nay chỉ là nhất thời vì bạn đã có một nửa hoàn hảo của mình rồi.

Liên

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao