Thứ ba, 30/6/2009, 17:15 GMT+7

Cơn 'say nắng' thường để lại hậu quả ê chề

Nếu bạn và người ấy có đến với nhau, sau khi đạt được rồi, mọi thứ sẽ trở nên tầm thường và nhàm chán, có thể bạn sẽ bị bỏ rơi, phải một mình đối diện tất cả, bạn sẽ phải tìm mọi cách để quên anh ấy đi.
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Lan
Sent: Tuesday, June 30, 2009 12:59 PM

Gửi Huệ!

Tôi cũng là một người vừa vấp ngã như bạn, và tôi đang cố gắng lấy lại tinh thần cho mình để tiếp tục sống trong cuộc sống mà không có anh bên cạnh. Tôi chưa có gia đình, nhưng yêu một người có gia đình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống của người khác, nhưng anh ấy yêu và theo đuổi tôi, bỏ mặc gia đình. Và rồi anh ấy về lại với gia đình, bỏ mặc tôi.

Tình cảm có lẽ là điều gì đó không thể tránh khỏi, không thể vứt bỏ, nếu nó vừa xảy ra bạn à, dù lý trí của bạn biết tất cả thì vẫn cứ bị tình cảm cuốn hút theo vào dòng xoáy ấy, khó mà cưỡng lại. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Tình bạn giữa hai người khác phái sẽ chuyển thành tình yêu nếu bạn không biết giữ giới hạn cần thiết.

Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, sau bao nhiêu đau khổ và nước mắt, tôi mới nhận ra rằng, sau phút đam mê, mọi mộng mơ tan hết, chỉ còn lại ê chề xót xa. Tình yêu sẽ đi qua, nếu được thỏa mãn, và còn lại, chỉ một mình bạn đối diện với nỗi đau, không ai và không có gì chia sẻ được. Chắc gì người đó sẽ yêu bạn thật lòng, sẽ chấp nhận bạn như con người bạn vốn có?

Mặt khác, khi một người phụ nữ đang yêu sẽ rất dễ bị lợi dụng, bị lôi kéo vào sa ngã. Nếu bạn và người ngoại quốc kia đang có một tình bạn tốt đẹp, và bạn không bao giờ muốn mất nó, thì bạn hãy cứng rắn đừng để mình rơi vào “thứ tình yêu nguy hiểm” này, vì nếu đã yêu nhau, bạn sẽ mất đi tình bạn vĩnh viễn, và bạn mất đi người chồng mà bạn yêu thương và chung thủy.

Bạn chung thủy, điều đó sẽ làm cho bạn đau khổ vô cùng nếu gia đình tan vỡ, và sẽ rất đau khổ nếu sau khi cơn say nắng đi qua, bạn đánh mất tình yêu đích thực của đời mình. Tôi nghĩ bạn vẫn yêu chồng nên mới lo sợ vì tình cảm bạn đang có. Vậy bạn hãy suy nghĩ đi, sau cơn say nắng bạn sẽ được gì, mất gì, và liệu bạn có đủ nghị lực để dám đánh đổi tất cả và nhận về con số không?

Nếu tình yêu của bạn với chàng ngoại quốc là có thật, và bạn chấp nhận đánh đổi tất cả, mình vẫn luôn cầu chúc bạn có đủ nghị lực để đón nhận tình yêu của mình. Nhưng nếu chỉ là một cơn say nắng như bạn nói, bạn hãy tránh vào bóng râm gia đình, vào vòng tay cửa chồng, (chắc bạn chưa có con), của bạn bè, của những người bạn thân mà bạn có thể chia sẻ những lo toan. Điều đó sẽ đem lại sự cân bằng cho bạn.

Hãy cùng chồng đi du lịch đâu đó vài ngày, hay tụ họp bạn bè thân, hoặc nếu cần bạn hãy đổi nơi công tác, hai cục nam châm khác cực chẳng có cách gì cắt đi sức hút về phía nhau ngoài cách đặt nó thật xa nhau, xa khỏi từ trường hấp dẫn. Bạn có thể tham gia lớp học thể dục nhịp điệu, hoặc yoga, hoặc làm bất cứ điều gì để bạn không có thời gian cô đơn một mình ngồi tô vẽ người ấy bằng trí tưởng tượng.

Bạn hãy thử nghĩ, nếu bạn và người ấy có đến với nhau, sau khi đạt được rồi, mọi thứ sẽ trở nên tầm thường và nhàm chán, có thể bạn sẽ bị bỏ rơi, phải một mình đối diện tất cả, bạn sẽ phải tìm mọi cách để quên anh ấy đi. Vậy thì ngay bây giờ, bạn hãy làm tất cả những việc ấy, để quên đi sớm hơn, để bạn không đánh mất tất cả.

Mình thật lòng không muốn Huệ đón nhận nỗi đau mình đang có, nên khuyên bạn hãy suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng, vì sau khi say, tỉnh lại sẽ thấy mọi thứ ê chề lắm bạn ạ.

Chúc bạn sáng suốt hơn mình!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao