Thứ hai, 29/6/2009, 14:54 GMT+7

Phụ nữ không chồng còn muốn có con

Không một phụ nữ bình thường nào có thể thờ ơ với mong muốn của chồng hay chỉ bằng lòng với việc nhận con nuôi hoặc nuôi chó, thậm chí có những người không kết hôn nhưng vẫn khao khát có đứa con của riêng mình. (Ha Minh)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Ha Minh
Sent: Sunday, June 28, 2009 11:27 PM

Gửi anh Khải,

6 tháng tới tôi sẽ kết hôn. Chồng chưa cưới của tôi và tôi yêu nhau từ khi học cấp 3. Tính cả thời gian quen biết (là bạn cùng lớp), chúng tôi đã có với nhau hơn 9 năm gắn bó. Như vậy xuất phát điểm của 2 đứa tôi cũng giống 2 vợ chồng anh phần nào.

Tôi cũng là một phụ nữ thành đạt và dành rất nhiều thời gian cho công việc. Khi còn nhỏ, tôi không thích trẻ con, thấy chúng thật phiền phức và rắc rối. Nhưng sau 3 năm, 4 năm… yêu anh, nhìn vào gia đình hạnh phúc của những đứa bạn mới kết hôn, tôi thấy trong mình lớn dần lên niềm khao khát được làm mẹ những đứa con của tôi và anh, muốn có một gia đình hạnh phúc với thế hệ nối tiếp thế hệ - chồng tôi xứng đáng có được điều đó.

Tôi dần nhận ra rằng, công việc vĩnh viễn chỉ là một phần của cuộc sống - không làm nghề này tôi có thể làm nghề khác. Hiện nay tôi vẫn đi làm từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối (kể cả thứ 7), sau đó tranh thủ thời gian học nấu ăn, nội trợ... là những thứ tôi biết sẽ rất cần để chăm lo cho anh và con sau này.

Do đó, có thể vợ anh có vấn đề về sức khỏe và nỗi khổ tâm riêng không thể nói ra. Còn nếu không phải lý do đó, tôi chỉ thấy rằng cô ấy là một người phụ nữ ích kỷ, chỉ biết mình. Xin lỗi anh vì có thể chắc gì tôi đã hiểu cô ấy bằng anh - người đã gắn bó với cô ấy trên 10 năm.

Nhưng đứng dưới góc độ phụ nữ với nhau mà nhìn nhận, không một người phụ nữ bình thường nào trên thế giới này có thể bàng quan với mong muốn của người chồng mình thương yêu, hay chỉ bằng lòng với việc nhận con nuôi hoặc nuôi chó, đặc biệt khi anh chị đã yêu nhau đến 10 năm. Tôi biết có những người phụ nữ vì nhiều lý do không kết hôn nhưng họ vẫn khao khát có được đứa con của riêng mình.

Anh nên trao đổi thẳng thắn với chị ấy và đưa ra quan điểm rõ ràng của mình. Tôi thấy anh là mẫu đàn ông thật quá hiền và dễ tính đấy, chứ chồng chưa cưới của tôi mà bảo là “em chỉ thích nuôi chó hoặc nhận con nuôi" thì anh ấy hẳn sẽ lồng lộn lên rồi. Tôi nghĩ là đàn ông chiều vợ là tốt, nhưng cũng phải tùy cái, và nhất là phải có “uy” của mình trong lời nói, hành động anh ạ.

Trong lúc trao đổi, tôi nghĩ anh cũng không nên nói (hoặc ám chỉ) là nếu cô không muốn chúng ta sẽ ly dị bởi điều đó đôi khi sẽ động đến tự ái của người phụ nữ và có thể gây phản ứng tự vệ ngược từ cô ấy, lại có hậu quả không hay.

Chúc gia đình anh hạnh phúc!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao