Chủ nhật, 28/6/2009, 08:00 GMT+7

Vợ Khải không muốn có con là điều bình thường

Anh có thể giả vờ ốm đau gì đó để chị ấy về chăm sóc. Sau đó thì cần tạo một môi trường thật “romantic” để có thể gây hứng thú. Biện pháp này cần thử một vài lần xem có tác dụng gì không. (Thanh Tâm)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Thanh Tâm
Sent: Saturday, June 27, 2009 8:15 AM

Gửi anh Khải,

Chúc mừng anh đã có được một người vợ tuyệt vời rất xứng đáng với thời gian 10 năm quen nhau để cưới được nhau. Tôi có một số nhận xét như sau có thể anh đọc sẽ thấy gì đó bổ ích.

Thứ nhất: Tình cảm của anh và vợ anh rất sâu nặng, hai người đã vượt qua muôn vàn khó khăn, trong thời gian tận 10 năm để có thể trở thành thực sự là của nhau, tôi rất lấy làm khâm phục. Hai người phải rất tự hào vì kết quả đạt được. Đấy là một cơ sở rất tốt để tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Vấn đề bây giờ là cần có một đứa con và để có con thì anh phải thuyết phục được vợ vì anh không thể tự sinh con được và chị ấy cũng không thể.

Theo lời kể của anh thì chị vợ anh rất yêu thích và tận tâm với công việc. Anh quả là may mắn có được một người vợ là bác sĩ và tận tâm với công việc. Anh không nên ly dị như lời khuyên của một số người vì nếu anh có một người vợ là bác sĩ mà lơ đễnh với công việc thì thật chẳng khác gì có một người vợ có khả năng giết bệnh nhân.

Một người vợ tận tâm với công việc thì không thể chăm sóc anh và gia đình tốt như một người không làm gì. Nhưng anh đã yêu chị ấy và chờ tận 10 năm thì có nghĩa là anh đã đánh giá cao vợ mình. Là một bác sĩ trẻ thì bận rộn là chuyện tất nhiên nếu chị ấy muốn làm tốt công việc. Đây là một điều cần thông cảm cho phụ nữ.

Việc yêu thương chó cũng thể hiện vợ của anh là một người có tình cảm và chị ấy làm nghề bác sĩ là rất tốt. Ai biết yêu thương động vật đều là những người nhân đạo. Đây quả là một đức tính tốt của vợ anh.

Qua hai điều anh kể ra, tôi thấy vợ anh là một người phụ nữ hiện đại, và chính vì thế chị ấy không thực sự thích có con là điều hết sức bình thường. Chị ấy có công việc để quan tâm tới, có một người chồng tốt như anh luôn chăm sóc và quan tâm tới mình, gia đình hoàn cảnh kinh tế không có gì khó khăn. Như vậy là chị ấy đã quá đầy đủ và không cần có con ngay lập tức. Đấy là chuyện hết sức bình thường đối với một người như chị ấy.

Không phải là cứ phần lớn mọi người thích có con thì vợ của anh cũng sẽ thích có con. Nhưng vì anh lại có quan điểm khác vợ, coi con là tuyệt đối quan trọng nên mâu thuẫn đã nảy ra ở đây. Để giải quyết việc này thì chỉ có thể có cách nào đó “lừa” chị ấy để có thể có con.

Anh có thể giả vờ ốm đau gì đó để chị ấy về chăm sóc. Tôi chắc dù có là bác sĩ thì cũng khó mà biết được ốm thật hay giả. Sau đó thì cần tạo một môi trường thật “romantic” để có thể gây hứng thú. Biện pháp này cần thử một vài lần xem có tác dụng gì không.

Anh nên thử cách này trước, có rất nhiều cách khác nữa có thể áp dụng nhưng anh chắc sẽ đủ khả năng nghĩ ra. Có một chú ý là liệu việc có con có quá ảnh hưởng đến vợ anh không? Nếu nó thực sự rất ảnh hưởng thì hai người nên từ từ một thời gian cũng không sao. Con cái là điều quan trọng nhưng vợ anh cũng không kém quan trọng và cả anh cũng cần được thỏa mãn trong cuộc sống gia đình nên cần cân nhắc kỹ lưỡng. Chúc anh vượt qua được.

Thanh Tâm

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao