Thứ tư, 24/6/2009, 17:39 GMT+7

Bí quyết có con của tôi: Bỏ thuốc lá, bia rượu, chăm chạy bộ

Tinh trùng của tôi từng chỉ di chuyển ở mức độ là 1%, có khi chỉ bằng 0. Nhưng bây giờ, nói thật khó tin, vợ tôi phải đi kế hoạch vì sợ lại phải dính bầu lần thứ 3. (Vi Tuan)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Vi Tuan
Sent: Wednesday, June 24, 2009 12:51 PM

Mấy ngày qua tôi đọc trên mục Tâm sự này và điều nhìn nhận chung rằng các bạn quá căng thẳng khi chữa hiếm muộn.

Qua đây tôi cũng xin tâm sự về bản thân. Tôi là người từng hiếm muộn 7 năm và giờ đã là cha của 2 đứa con ngoài sự mong đợi và hạnh phúc nhất trên đời là một trai và một gái rất kháu khỉnh và lanh lợi.

Tôi và vợ tôi quen nhau từ năm 22 tuổi và đến 30 tuổi thì chúng tôi cưới nhau. Cho đến năm 37 tuổi, chúng tôi mới có đứa con trai đầu lòng và năm 39 tuổi là đứa con gái ngoài sự mong đợi của cả 2 vợ chồng. Đó là kết quả của biết bao hoài bão, sự gắn kết, đồng lòng và một niềm khát khao của cả 2 để cùng đi đến một mục đích là có con.

Chúng tôi đã chạy chữa nhiều nơi và bản thân tôi là nguyên nhân chính của sự hiếm muộn này. Mặc dù tôi đã uống rất nhiều loại thuốc từ Tây y đến Đông y, thậm chí phải nhờ bạn bè hướng dẫn tập võ Hồng Gia Quyền và đi bơm tinh trùng một thời gian dài nhưng cũng tay trắng. Kết quả xét nghiệm tinh trùng của tôi mức độ di chuyển chỉ là 1% và có khi là bằng 0%. Nhưng bây giờ, nói thật khó tin, vợ tôi phải đi kế hoạch hóa vì sợ lại phải dính bầu nữa.

Sau đây, tôi xin chia sẻ đến các bạn, nếu ai giống như hoàn cảnh của tôi thì coi đó là kinh nghiệm còn nếu không phải hoặc không có kết quả thì các bạn coi như là để tham khảo.

Trước tiên, để có được điều này thì hai vợ chồng phải gạt bỏ hết những căng thẳng mà phải thư giãn, cùng nhau xây một mái ấm thì mới thành công được. Tôi chỉ làm 3 việc nói ra tuy rất đơn giản nhưng không biết có bao nhiêu người làm được, bản thân tôi cũng mất khá lâu mới thực hiện được:

- Không uống rượu bia một thời gian dài khi chuẩn bị có con (bản thân tôi không uống rượu bia).

- Không hút thuốc lá, nếu có hút phải bỏ hẳn (tôi từng hút 2 gói một ngày, nay đã bỏ được gần 3 năm - cực kỳ khó).

- Chạy bộ, nếu đá bóng thì càng tốt. (Tôi phải chạy bộ gần 10 km một ngày trong công viên trong 2 tháng và sau này tôi vẫn đi đá bóng hằng tuần. Nếu các bạn có điều kiện duy trì thường xuyên thì càng tốt).

Chỉ có vậy thôi, không cần tốn đến một viên thuốc nào để chạy chữa. Rất đơn giản phải không các bạn. Bản thân tôi sau 2 tháng tích cực thì có kết quả, vợ tôi dính bầu và sinh đứa con trai đầu lòng, rồi 11 tháng sau dính đứa thứ 2 là cô con gái kháu khỉnh.

Tất nhiên, cũng tuỳ cơ địa của mỗi người mà kết quả khác nhau nhưng rõ ràng nếu bạn bỏ được những điều trên thì tôi dám chắc sức khoẻ của bạn sẽ cải thiện rất nhanh và thậm chí vợ bạn sẽ rất hạnh phúc.

Xin kính chúc và cầu mong những gì tôi viết lên đây giúp ích được các bạn có hoàn cảnh gần như tuyệt vọng có hy vọng và trở thành hiện thực, đó cũng là niềm vui cho cả tôi và các bạn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao