Thứ năm, 18/6/2009, 15:29 GMT+7

Có làm đám cưới, Lý cũng khó hạnh phúc

Với một người đàn ông thích nhậu nhẹt và ham vui, có bản tính hẹp hòi như anh ta thì cuộc sống vợ chồng sẽ không thoải mái đâu, vợ con sẽ rất tủi thân, chưa kể khi va chạm, họ sẽ nói bạn mang con ra ép cưới. (Vu Phuong)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: Vu Phuong
Sent: Thursday, June 18, 2009 9:32 AM

Chào Lý!

Ngày nào mình cũng vào trang VnExpress.net để đọc tâm sự của các bạn. Đúng là mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, một tâm sự riêng. Mình chỉ cầu mong mọi chuyện đều tốt đẹp nhất với mỗi người.

Hôm nay, đọc tâm sự của bạn mình thật sự thấy buồn, buồn cho chuyện của bạn và buồn cho một cách sống vô trách nhiệm với bản thân và xã hội của giới trẻ hiện nay.

Mình đồng tình với chị Hiền Nguyên về ý kiến chị dành cho bạn. Nói ra không phải là để trách bạn vì những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể làm lại được, nhưng những lời chỉ trích đó sẽ rất tốt cho những người đã và đang sống theo kiểu như bạn.

Mình không quá cổ hủ để lên án chuyện sống chung trước hôn nhân vì điều đó với giới trẻ hiện nay là khá phổ biến. Nhưng đúng là mình thất vọng trước cách sống đó, nhất là của bạn. Vì theo lời kể và nhận xét của bạn thì mình thấy bạn không thật sự yêu người bạn trai mà chỉ chấp nhận kiểu sống thà có còn hơn không nên mới xảy ra cơ sự này. Không biết bạn thiếu hiểu biết hay quá bất cẩn mà để phá thai đến 2 lần vẫn không lấy đó làm kinh nghiệm và đau đớn mà lại để có thai thêm một lần nữa. Trong khi đó là 2 người chưa thật sự yêu nhau.

Nếu hai người yêu nhau thì vấn đề của bạn không khó để giải quyết vì cả hai đều đã trưởng thành và có công việc thì vấn đề cưới xin là chuyện nhỏ (vì bây giờ chửa trước rồi cưới cũng không có gì là ngạc nhiên). Nhưng bạn trai bạn không muốn cưới chứng tỏ nhân cách của anh ta hèn kém và tầm thường.

Mình cũng chỉ hơn bạn 2 tuổi thôi, ở lứa tuổi của bạn mình đang khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy trong sự chúc mừng của hai họ. Đến bây giờ mình đã có một cháu trai 8 tháng tuổi rất đáng yêu và bụ bẫm. Mình thành thật khuyên bạn giải quyết sự việc một cách thật dứt khoát và rõ ràng như sau:

Một khi bạn đã xác định không một ai là hoàn hảo, và bản thân mình cũng như vậy thì bạn nên thẳng thắn, nhẹ nhàng thuyết phục bạn trai phải cưới. Nếu nhẹ nhàng không được thì vì con, bạn phải nhờ đến gia đình và gây áp lực bắt người yêu bạn phải làm đám cưới (là con gái chẳng ai muốn điều này) và bạn phải nhớ là càng sớm càng tốt nhé.

Sau đó, bạn cố gắng mà “sống chung với lũ” vì một người đàn ông thích nhậu nhẹt và ham vui ngoài đường, có bản tính hẹp hòi như bạn đã nói thì cuộc sống vợ chồng sẽ không thoải mái đâu, vợ con sẽ rất tủi thân, sẽ có rất nhiều sự buồn bã. Chưa kể đến khi va chạm, họ sẽ nói bạn mang con ra ép cưới.

Đấy là khi anh ta cưới bạn, còn nếu anh ta kiên quyết không cưới thì mình nghĩ bạn nên bỏ đứa con đó đi vì bạn sinh nó ra thì chỉ khổ cho nó mà thôi. Trong xã hội bây giờ, nếu đẻ con ra mà không nuôi dạy tử tế và quan tâm thì những đứa trẻ đó sẽ là tai hoạ cho xã hội. Đã biết bao nhiêu vụ án mạng, bao nhiêu bài học đắt giá khi con trẻ không được dạy bảo và quan tâm. Chắc bạn biết điều đó, và bạn còn trẻ, còn bỡ ngỡ và sẽ khổ cả bạn và gia đình nữa, cơ hội làm lại của bạn còn rất nhiều. (Mình tin đến 90% người bạn trai kia sẽ không cưới bạn khi bạn sinh xong).

Bản thân mình, bản thân bạn hay mỗi con người trong chúng ta đều có lòng nhân đạo nên cảm thấy rất xót xa những những hành động nhẫn tâm và vô tâm của những người bỏ đi giọt máu của mình nhưng có những hoàn cảnh thì hành động như vậy để tốt hơn cho bản thân, cho chính những đứa con đó và cho cả xã hội nữa.

Còn vấn đề lo lắng sức khoẻ cho bạn và khả năng sinh sản cho bạn sau khi phá thai nhiều lần như thế thì là do ông trời quyết định thôi. Và bạn phải chấp nhận điều đó, vì 2 lần phá thai cũng đã ảnh hưởng quá nhiều đến một người phụ nữ rồi. Bạn phải chấp nhận điều đó nếu không may trong tương lai xảy ra, nhưng cũng có thể may mắn sẽ mỉm cười với bạn nếu như từ bây giờ bạn sống cho tốt hơn, sống cho chín chắn và có trách nhiệm hơn với cuộc đời của mình.

Mong bạn sẽ gặp được một người mà mình thật sự yêu thương và sẽ được nếm trải cảm giác hạnh phúc được làm mẹ trong vòng tay của bố đứa con mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao