Thứ năm, 18/6/2009, 15:24 GMT+7

Đàn bà vô sinh khổ lắm Lý ạ

Hạnh phúc có thể tìm lại được nhưng đứa con nhiều lúc không thể tìm ra đâu. Đàn ông vô sinh, vợ bình thường thì có thể thụ tinh nhân tạo. Vợ mà vô sinh do tử cung không nuôi được em bé thì bó tay, có cấy trứng vào thì thai cũng hư thôi. (Phu Nguyen)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: Phu Nguyen
Sent: Thursday, June 18, 2009 12:00 AM

Mình đọc những tâm sự của bạn mà thấy trách bạn nhiều hơn là cảm thông. Bạn làm nhân viên văn phòng, bạn trai bạn làm nhân viên kinh doanh, hai người đã ở tuổi trưởng thành và có học thức thế mà để có thai và bỏ thai tới 2 lần. Hai lần mà vẩn còn chưa có kinh nghiệm phòng tránh thai để giờ đây phải ở trong hoàn cảnh khó xử như thế này.

Cả bạn cũng không tự rút kinh nghiệm và bảo vệ cho chính mình vì thế bạn trai của bạn đâu cần thể hiện trách nhiệm đối với bạn. Nếu mình mà là người đàn ông ấy thì nhất quyết mình sẽ thể hiện trách nhiệm cưới bạn ngay (nếu có tình yêu), nếu không có tài chính thì ít nhất cũng đăng ký kết hôn để đứa bé sinh ra được danh chính ngôn thuận. Đằng này, anh ta về mặt tài chính đủ nuôi bạn và đứa bé thế mà chẳng thể hiện trách nhiệm của mình mà chỉ đưa ra một lời hứa.

Một người đàn ông nếu yêu bạn gái và cũng muốn người ấy sau này làm vợ mình sẽ không để bạn phải 2-3 lần có thai đâu (lỡ 2-3 lần phá thai rồi vô sinh thì sao, anh ta hiểu điều này quá mà). Tóm lại, tôi nghĩ lời hứa của anh ta không đáng tin cậy, anh ta muốn để lại đứa con của mình chứ không muốn cưới bạn đâu, có chăng chỉ là vợ chồng hờ thôi.

Thế nhưng, trong trường hợp bạn muốn bỏ đứa bé thì bạn có nguy cơ sẽ không sinh con được nữa, nguy cơ chứ không phải là hoàn toàn nhưng rủi ro rất cao đấy. Bạn chấp nhận rủi ro có thể tương lai phía trước sẽ còn tốt đẹp hơn. Nếu bạn có ý sinh đứa bé ra, tôi nghĩ một mình bạn và anh ta không thể lén lút mà nuôi bé được tốt đâu, bạn còn quá trẻ mà.

Bé đang được nuôi trong bụng mà mẹ lúc nào cũng trong tâm trạng u buồn, lo lắng cho số phận của mình thì làm sao bé có thể khoẻ mạnh được, chưa kể trong thời gian bạn mang thai, sinh con, người yêu bạn (vốn dĩ sống bay bướm, buông thả, vô trách nhiệm) có thể bỏ bạn đi tìm một người khác.

Tóm lại, nếu nhất quyết sinh con thì bạn phải có sự hỗ trợ của gia đình nhất là mẹ ruột của mình (gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc và luôn tha thứ cho những lỗi lầm của mình). Chỉ có bà ngoại, bà nội là những người truyền đạt kinh nghiệm và giúp đỡ bạn trong nuôi dạy bé. Và bạn phải thật sự có nghị lực vượt qua, chấp nhận số phận không có chồng mà lại có con (vì cũng có rủi ro anh ta không thực hiện lời hứa cưới bạn).

Chọn con đường nào cũng có rủi ro, có cái được cái mất. Chính bạn là người phải trả giá cho những sai lầm không biết khắc phục trước đây của mình.

Quả thật là khó chọn lựa phải không bạn? Theo tôi, bạn nên cho gia đình biết (cho dù có cưới hay chưa cưới) rồi mới sinh bé, gia đình sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Tin tôi đi, ba mẹ luôn đứng về phía con cái mà, vì lỡ lần này phá thai vĩnh viễn bạn không thể sinh con được thì sao.

Hạnh phúc có thể tìm lại được nhưng đứa con nhiều lúc không thể tìm ra đâu. Đàn ông vô sinh, vợ bình thường thì có thể cho thụ tinh nhân tạo. Vợ mà vô sinh do tử cung không nuôi được em bé thì bó tay thôi, có cấy trứng vào thì thai cũng hư thôi.

Nếu bạn là người sống theo phương Tây chẳng màng đến chuyện con cái sau này, có cũng được không có cũng không sao thì bạn có thể bỏ thai để tương lai được tươi sáng hơn, có thể làm lại từ đầu hoặc cứ tiếp tục mối tình với tình nhân. Tôi chỉ có vài góp ý, quyết định cho số phận của mình là chính mình thôi! Mong bạn suy nghĩ cho thật kỹ!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao