|
||
![]() |
||
|
Bị người yêu bỏ rơi, tôi vẫn quyết giữ con Anh bỏ tôi ngay khi biết tôi có thai. Nhưng tôi không vì thế mà có suy nghĩ sẽ bỏ con. Hằng ngày, cảm nhận những cử động nhỏ của con và thấy nó lớn lên từng ngày trong cơ thể mình, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. (Tuyen) From: Tuyen Gửi Lý! Tôi cũng đang trong hoàn cảnh như Lý, nhưng bạn còn may mắn hơn tôi là có người yêu bên cạnh. Còn tôi, cũng đang có thai, nhưng người yêu tôi còn chối bỏ đứa bé. Anh bỏ tôi ngay khi biết tôi có thai. Nhưng tôi không vì thế mà có suy nghĩ là sẽ bỏ con. Đứa bé không có lỗi gì cả, có chăng lỗi là ở người lớn chúng ta. Nó có quyền được có mặt trên đời này như bao đứa trẻ khác. Tôi bây giờ còn phải một mình nuôi con, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, vì đó là con của mình. Hằng ngày, cảm nhận những cử động nhỏ của con trong người, và thấy nó lớn lên từng ngày trong cơ thể mình, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Bạn hãy từ bỏ ý định phá thai đi, và hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ để em bé sinh ra được khoẻ mạnh. Chúc Lý và em bé khoẻ.
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |