Thứ bảy, 13/6/2009, 09:09 GMT+7

Người yêu dùng chiêu 'đánh du kích' để tôi được chấp nhận

Anh lần lượt giới thiệu em cho từng người, từng người để em đỡ sợ hơn và cuối cùng mới là ba và mẹ anh. Trước đó, anh đã nói rõ với ba mẹ về em, nói về tình yêu của anh dành cho em, và khẳng định đây là sự lựa chọn đầu tiên cũng là sự lựa chọn cuối cùng. (Cindy)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Cindy
Sent: Saturday, June 13, 2009 12:24 PM

So với các anh chị ở đây thì em có phần kém tuổi hơn và cũng chưa lập gia đình. Sau khi theo dõi một loạt phản hồi từ bài viết của anh Bảo, và nhất là đọc xong bài của chị Katy, em muốn viết lên một vài suy nghĩ của mình.

Năm nay em 25 tuổi và có người yêu từ năm nhất đại học. Thật ra mà nói, em có khuôn mặt không được đẹp, lại còn giọng nói khó nghe. Nhưng bù lại, em học giỏi, thông minh và cũng là niềm tự hào của cả gia đình bên nội và bên ngoại. Mặc dù nhiều người bạn trai nhận xét rằng em cũng không "xấu lắm" và tính tình rất dễ thương nhưng em cũng rất sợ cái khoản ra mắt gia đình người yêu, nhất là gia đình anh có tới 7 người (3 trai và 4 gái).

Có thể nói em may mắn cũng nên khi gặp người yêu khá "lì". Sau khi về xin phép ba mẹ em cho anh được chính thức tìm hiểu em, anh dẫn em ra mắt từ từ. Đầu tiên là bạn bè, và từ thái độ của anh cũng làm cho bạn bè anh hiểu rằng không được xúc phạm em ở bất kỳ điểm nào cả, vì em là người anh chọn.

Đối với người trong gia đình, anh giới thiệu em với từng người riêng lẽ và dành cho em thời gian để chiếm cảm tình. Nhiều lúc em cũng rất buồn cười nhưng em nghĩ, anh đã quyết định rất đúng đắn. Việc đang học năm nhất mà giới thiệu người yêu thì chắc chắn sẽ bị phản đối đến 80%.

Nhân vật đầu tiên em phải chiếm được cảm tình là chị ba của anh. Lúc đầu thì chị cũng không thích em lắm nhưng sau khoảng thời gian một năm lui tới, em cũng đã dần được chị có cảm tình và nhất là cháu của anh, rất thương em. Cứ như vậy, anh lần lượt giới thiệu em cho từng người, từng người để em đỡ sợ hơn và cuối cùng là ba và mẹ anh.

Trước đó, anh đã nói rõ với ba mẹ anh về em, nói về tình yêu của anh dành cho em, và khẳng định với ba mẹ anh đây là sự lựa chọn đầu tiên cũng là sự lựa chọn cuối cùng. Chính vì thế vô tình tạo cho ba mẹ anh ấn tượng đặc biệt về em.

Dù hai bác ấy là gốc nông dân nhưng cách cư xử vô cùng tế nhị và rất tốt. Rõ ràng là không thích em vì em xấu, nhưng thái độ rất bình thường và không phản đối quyết liệt. Tới bây giờ, em phải thầm cảm ơn hai bác ấy vì điều đó. Thời gian trôi qua, mỗi lần lễ Tết, em đều mua quà biếu, quan tâm đến từng thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, được sự ủng hộ và nói tốt của anh chị em của anh, nên hai bác giờ đây cũng dần dần yêu thương em. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Trong khoảng thời gian 5 năm yêu nhau, em đã xác định mình cần phải làm cho anh hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn giữa em và gia đình.

Có một lần em lo sợ hỏi anh: "Liệu gia đình anh có thương và chấp nhận em không?", anh đã trả lời rất chân thành và làm em cảm động: "Anh tin mọi người sẽ thương em vì tính tình của em rất dễ chinh phục người khác, tuy nhiên, nếu mọi người quyết liệt phản đối chỉ vì vẻ ngoài của em, thì anh vẫn sẽ lấy em. Vì anh cưới vợ cho anh, cho hạnh phúc của anh chứ không phải cho bất kỳ ai cả. Thời gian sẽ trả lời, sự lựa chọn của anh là đúng hay sai".

Có thể là do em may mắn, cũng có thể là do tự bản thân em, nhưng sau câu chuyện của em, em muốn chia sẻ với anh Bảo rằng, hạnh phúc là do chính bản thân mình chọn. Chị Xương Rồng đã nói, con gái người ta đâu phải món hàng để đem về cho ba mẹ săm soi, cân đo, đong đếm. Bản thân anh phải có thái độ tôn trọng người anh yêu và bảo vệ tình yêu của mình, thì đó mới gọi là tình yêu được.

Anh hãy bàn với người yêu của anh để hai người tìm cách lấy lòng ba mẹ anh, vì "không thể vỗ chỉ bằng một tay" đâu anh ạ. Ngay từ đầu khi yêu, em đã xác định một điều, em sẽ cố gắng hết sức mình để được gia đình anh chấp nhận và yêu thương, vì đó là người sinh ra anh. Nhưng nếu như em đụng phải một mẹ chồng như của chị Katy, có lẽ em cũng sẽ có thái độ như của chị Xương Rồng mà thôi. Bởi vì, ba mẹ sinh em ra là để em được sống và mỉm cười chứ không phải là để em ngậm ngùi mà khóc! Vậy thì không cớ gì em lại phải mang nước mắt về cho ba mẹ của em cả.

Chị Katy ơi, em rất muốn được chia sẻ với nỗi đau của chị. Đáng lý ra chị phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ đứa con của mình. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ chị đã có thêm một đứa con nữa, cũng đã ở riêng, nên chị hãy cố gắng sống bình thường và sống tốt hơn vì nếu như chị cứ ôm mãi sự bất mãn đối với chồng thì sớm muộn gì vợ chồng chị cũng sẽ chia tay mà thôi, và lúc đó, chị sẽ lại làm cho con chị không còn sống trong tình thương đầy đủ của ba và mẹ.

Cảm ơn các anh chị đã chia sẻ nhiều bài học để em có thể chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào hôn nhân và xin chúc các anh chị sớm giải quyết được gút mắc và sống thật hạnh phúc cùng gia đình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao