Thứ bảy, 13/6/2009, 14:15 GMT+7

Mẹ chồng - nàng dâu, tức nước thì phải vỡ bờ

Sau nhiều sự việc chồng chất, tôi quyết định không qua lại nhiều nhà chồng nữa. Chồng tôi cũng không thể khuyên tôi được gì vì anh thấy tôi không sai mà anh lại không khuyên được ba mẹ anh. (Na)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Na
Sent: Saturday, June 13, 2009 4:23 AM

Thân gửi các bạn đọc,

Tôi theo dõi diễn đàn này đã lâu và vui mừng vì gặp được những người có hoàn cảnh tương tự và ít nhất có một người có cách hành xử giống tôi là chị Xuong Rong.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba mẹ tôi tuy không giàu nhưng luôn hết lòng chăm lo cho con cái. Tôi được ăn học đàng hoàng và theo nhận xét của nhiều người là xinh xắn, hoạt bát, và vui vẻ. Ba mẹ tôi nuôi tôi lớn khôn, rồi gả lấy chồng không hề đòi hỏi điều gì mà còn giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều, trong khi nhà chồng không lo được gì. Chúng tôi ra riêng, tự lập.

Nhưng điều làm tôi buồn nhất không chỉ là nhà chồng không yêu thương tôi, mà họ còn không tôn trọng ba mẹ tôi và gia đình tôi. Nhiều lần sự việc cứ chồng chất, cho đến khi tức nước vỡ bờ, tôi quyết định không qua lại nhiều nữa. Chồng tôi cũng không thể khuyên tôi được gì vì anh thấy tôi không sai mà anh lại không khuyên được ba mẹ anh.

Giờ đây, tôi chỉ về thăm nhà chồng vào ngày Tết. Những ngày lễ tôi chỉ mua quà rồi anh đem về biếu ba mẹ. Những khi mẹ chồng ngọt nhạt hỏi thăm tôi đều trả lời lịch sự, khách sáo, và nhanh chóng chuyển máy cho chồng hoặc nếu bà sang nhà thì tôi làm việc nhà của mình.

Tôi cho rằng đó đã là quá nhịn. Nếu bà không phải mẹ của chồng, nếu tôi không yêu chồng, tôi đã sẽ chẳng qua lại giao thiệp với họ. Họ không sinh ra tôi, không nuôi tôi một ngày, không lo lắng gì cho tôi, vậy lấy quyền gì mà mắng chửi, xỉ vả tôi? Thật nực cười khi tôi thấy nhiều anh hoặc chị vẫn cứ tin rằng mình yêu thương ai họ sẽ thương lại mình. Với những người tham lam không biết điều, lấy được của mình họ sẽ tìm cách vơ vét, ăn hiếp được ai họ sẽ chà, sẽ đạp lên đầu người khác.

Tôi không muốn lên án nhà chồng tôi nhiều vì sau những lần sững sờ bởi câu nói mà tôi không thể tin thốt ra từ họ, hay những lần đau khổ vì tình cảm mình cho đi mà nhận lại chỉ là sự phũ phàng, tôi tập cho mình sống mạnh mẽ. Và từ đó tôi thấy mình hạnh phúc. Ít ra tôi được sống thật với tình cảm của mình. Ít ra tôi không thấy có lỗi với ba mẹ tôi. Ít ra tôi giữ lại được cho mình sự tự trọng và niềm kiêu hãnh.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao