Thứ sáu, 12/6/2009, 14:32 GMT+7

Ý kiến của Xương Rồng như ánh sáng cuối đường hầm

Tôi là nạn nhân của 2 lần cha mẹ phản đối. Tôi không cổ vũ cho lối sống bất chấp tất cả nhưng tôi ủng hộ và bảo vệ lẽ phải. Cha mẹ cũng là con người, cũng có điều đúng, điều sai. Đừng nghĩ với cha mẹ ta vẫn mãi là đứa trẻ. (Tran Abc)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Tran Abc
Sent: Thursday, June 11, 2009 4:37 PM

Bạn Dinh, chị Xương Rồng, các bạn đọc VnExpress.net thân mến!

Tôi đọc tất cả những phản hồi, khen có, chê có nhưng tôi ủng hộ mạnh mẽ ý kiến của chị Xương Rồng.

Tôi là nam giới, năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà người ta có gia đình nhưng tôi vẫn một mình dù nhà cửa và công việc đàng hoàng. Các bạn muốn biết tại sao ư? Tôi là nạn nhân của 2 lần cha mẹ phản đối đấy. Tôi học hành dến nơi đến chốn, tư cách đạo đức, gia đình gia giáo.

Mối tình thứ nhất: Tôi quen người con gái của một gia đình giàu có nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu. Thủa ấy, tôi mới ra trường, một chàng trai đầy nhiệt huyết nhưng nghèo. Tới đây thì các bạn biết tại sao chúng tôi phải chia tay.

Mối tình thứ 2: Lúc này thì tôi trưởng thành hơn, công việc và sự nghiệp vững vàng hơn. Và như con chim một lần chết hụt, dù không có ý lựa chọn, lần này tôi quen một cô gái gia đình nghèo khó nhưng đảm đang và giàu tình cảm. Nhưng cuộc đời luôn oái oăm các bạn ạ! Chính vì cái nghèo đeo đẳng mà cha mẹ cô ấy muốn con mình cưới một chàng Việt Kiều hơn. Tới đây các bạn lại hiểu vì sao tôi vẫn một mình.

Những cuộc tình của tôi không phải chia tay đơn giản vậy đâu, có đấu tranh và đong đầy nước mắt. Nhưng như một bạn trong diễn đàn này có viết một câu rất hay, tôi xin lấy ra lý giải cho chuyện của mình: “ không ai có thể vỗ tay chỉ bằng một tay cả”. Vì thế tôi cũng không thể làm gì và chẳng có cơ hội nào cho tôi bảo vệ tình yêu cả.

Tôi tôn trọng sự lựa chọn của bạn gái, không đề cập tới chuyện sự lựa chọn đó đúng hay sai, cô ấy có hạnh phúc hay là không. Tôi cũng không có ý oán trách bậc làm cha làm mẹ. Hơn ai hết, và hơn cả một số bạn viết bài trên diễn đàn này, tôi thấy hết khó khăn mà các bạn đang gặp phải, cảm nhận sâu sắc đươc nỗi đau mà bậc cha mẹ tạo ra cho con cái nhưng lại coi đó là “muốn con mình được hạnh phúc”.

Tôi thu mình lại, dù chủ đề này đang bảo vệ cho những người như tôi. Tôi lắng nghe các bạn rồi chiêm nghiệm bản thân, với hy vọng rút ra cho mình một điều gì đó có ích, dù chẳng để làm gì khi mọi việc đã qua, nhưng biết đâu lại có ích cho tương lai. Vốn sống mà các bạn.

Khi đọc đươc ý kiến của bạn Xương Rồng, táo bạo đấy, nhưng chân thành và thẳng thắn, dám làm dám đương đầu (khác đối đầu) và dám chịu trách nhiệm, tôi như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm mà chủ đề này đang tìm kiếm, như tìm được chính lối thoát cho những suy nghĩ của chúng ta - những công dân trẻ của thời hội nhập.

Tôi không cổ vũ cho lối sống bất chấp tất cả nhưng tôi ủng hộ và bảo vệ lẽ phải. Cha mẹ cũng là con người, cũng có điều đúng, điều sai. Đừng nghĩ với cha mẹ ta vẫn mãi là đứa trẻ. Không, chúng ta đã trưởng thành, vì vậy chúng ta có quyền quyết định cho cho cuộc sống của chính mình. Chúng ta hãy biết lắng nghe mọi người và đưa ra quyết định của mình thay vì chỉ biết vâng lới và oán trách số phận.

Bạn Dinh ạ! Có thể bạn đã quá khắt khe với chị Xương Rồng. Sao bạn không đặt mình vào hoàn cảnh của chị ấy, nếu cha mẹ bạn nhất quyết phản đối bạn thì sao? Bạn trong hoàn cảnh chị Xương Rồng liệu bạn có cách khác không, có đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu như chị ấy không? Không ai hoàn hảo. Chị Xương Rồng cũng không phải người hoàn hảo, sao bạn không đóng góp ý kiến của mình thay cho những lời bạn nói.

“Con hơn cha là nhà có phúc”, có vậy xã hội này mới phát triển được. Cha mẹ ta thuộc về thế hệ khác, rất khó để thay đổi người khác, thay đổi cả một ý thức hệ, dễ nhất là thay đổi chính bản thân chúng ta. Muốn vậy chúng ta phải làm “một cuộc cách mạng trong suy nghĩ”. Tôi nghĩ ý chị Xương Rồng là một hướng mở cho chúng ta. Hãy đóng góp cho ý tưởng này hoàn thiện hơn.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm, cản ơn quý báo cho tôi cơ hội bày tỏ ý kiến của mình!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao