Thứ ba, 2/6/2009, 19:44 GMT+7

Doanh chưa biết yêu

Tình yêu sẽ không có chỗ cho sự so sánh và thay thế đâu. Và tôi cũng chắc chắn tình cảm mà bạn nghĩ là tình yêu dành cho người cũ chẳng qua chỉ là cái bạn ảo tưởng ra thôi. Làm gì có cái tình yêu kiểu như vậy? (Jolie Tran)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Jolie Tran
Sent: Tuesday, June 02, 2009 3:53 PM

Bạn Doanh thân mến,

Tôi rất không muốn nói với bạn điều này nhưng thật sự bạn đang sống trong ảo tưởng với những mông muội và đầy ích kỷ.

Tôi không hiểu được những lý lẽ của bạn khi bạn vẫn yêu người cũ nhưng lại cố tìm cho mình một người mới để quên đi người yêu cũ. Và tôi chắc chắn một điều bạn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của tình yêu, chẳng qua bạn đang đùa giỡn với tình cảm của người khác và ngay cả với bạn, bạn cũng sẽ trở thành trò đùa của chính mình. Nếu bạn không sáng suốt trong lựa chọn của mình thì tôi nghĩ bạn sẽ phải trả giá cho chính cách suy nghĩ khác người của bạn về tình yêu.

Bạn ạ, tình yêu sẽ không có chỗ cho sự so sánh và thay thế đâu. Nó không phải là món đồ chơi để bạn đem ra so sánh, để lựa chọn và lấy cái này để thay thế cho cái kia. Và tôi cũng chắc chắn cái tình cảm mà bạn nghĩ là tình yêu dành cho người cũ chẳng qua chỉ là cái bạn ảo tưởng ra thôi. Làm gì có cái tình yêu kiểu như vậy?

Chẳng lẽ bạn chấp nhận bỏ người ta chỉ vì bị ngăn cản với lý do gia đình cô ấy ở xa? Chẳng lẽ để khuyên bạn không đến với cô ấy nữa lại đơn giản đến thế? Nếu thật vậy thì bạn càng chứng tỏ rằng bạn cũng sẽ không phải là người đàn ông đáng tin cậy của vợ mình sau này.

Bạn luôn nghĩ rằng cô ấy vẫn còn yêu bạn? Bạn hãy sáng suốt hơn trong mọi suy nghĩ của mình, nếu không thì hãy buông tha cho người vợ sắp cưới của bạn vì dù sao bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn đối với cô ấy. Bạn đừng sống trong ảo tưởng nữa mà hãy về với thực tại và yêu những gì mình đang có. Nếu không, tôi sợ đến một ngày nào đó bạn cũng dứt bỏ vợ của mình để làm những điều sai trái hơn chứ không chỉ đơn thuần trong ý nghĩ như hiện nay nữa đâu. Và khi đó người đau khổ nhất lại chính là vợ của bạn, và con của bạn nữa. Hậu quả sẽ kinh khủng hơn bao giờ hết.

Xin hãy đừng làm trái tim của vợ bạn bị tổn thương vì cô ấy không có lỗi gì hết ngoài việc yêu bạn và sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm của bạn. Tôi nghĩ đây mới chính là điều bạn nên đau đáu trong lòng để thực hiện ngay bây giờ chứ không phải việc gì khác. Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm với những hành động của chính mình.

Cuối cùng xin chúc bạn cùng gia đình sống thật vui vẻ và hạnh phúc!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao