Thứ hai, 1/6/2009, 15:40 GMT+7

Doanh lấy vợ cho mình hay cho gia đình?

Chỉ một lý do gia đình ngăn cấm vì nhà xa mà hai người chia tay nhau. Bây giờ là thời buổi nào? Yêu mà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, vậy anh lấy vợ cho anh hay cho gia đình? (Trai Ha)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Trai Ha
Sent: Sunday, May 31, 2009 8:51 AM

Đọc tâm sự của anh thấy giống như câu chuyện của một cậu bé cấp hai. Từ yêu ai cũng có thể nói được nhưng không ít người nhầm tưởng về nó.

Tôi cũng từng yêu một người con gái, có những khi trời mưa tôi đã chạy xe hơn hai mươi cây số để mang áo mưa cho em. Tôi từng "ăn trộm" chìa khóa nhà hàng chỉ để đến sớm nấu cho em một bữa rau cải mà em rất thích. Tôi có thể thức cả đêm chăm sóc em khi em ốm. Tôi có thể đi mua cho em một cái bánh mì vào nửa đêm lúc em đói và tôi cũng sẵng sàng bỏ cả cái nhà hàng mà tôi đã gây dựng lên vì em. Gia đình không chấp nhận tôi sẵn sàng bỏ tất cả đi theo em với hai bàn tay trắng.

Em là một người con gái nhỏ bé và yếu đuối. Mỗi lần ở bên nhau, em muốn hiến dâng cho tôi tất cả. Dù sự đòi hỏi của người con trai lúc nào cũng dâng trào trong tôi, nhiều đêm tôi cũng không ngủ được vì nhớ em... nhưng mỗi lần gần em tôi đều nói "anh chỉ có thể đón nhận những gì quý giá nhất của em nếu chúng mình chung sống được với nhau".

Nói vậy để anh hiểu tôi cũng là một người đàn ông bình thường, khỏe mạnh và cũng có những đòi hỏi hoàn toàn là bình thường. Rất tiếc chúng tôi cũng không đến được với nhau vì em cũng không vượt qua được rào cản của gia đình em. Tôi cũng không thể quên em được. Tôi giữ trái tim mà em đã tặng cho tôi (dù chỉ bằng giấy màu gấp lại) cũng đã năm năm rồi.

Tuy không đến được với nhau nhưng tôi luôn tự hào vì những gì tôi đã làm. Còn anh? Anh đã làm gì để xứng đáng với tình yêu cũ (nếu cho đó là tình yêu). Chỉ một lý do gia đình ngăn cấm vì nhà xa mà hai người chia tay nhau. Bây giờ là thời buổi nào? Yêu mà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, vậy anh lấy vợ cho anh hay cho gia đình? Bây giờ anh đến với người anh yêu, gia đình có không chấp nhận thì một năm, hai năm, khi mà anh sống hạnh phúc thì mọi người sẽ hiểu và chấp nhận thôi...

Nếu anh đã nói đến từ yêu thì hãy đấu tranh và sống cho đúng nghĩa với từ đó, còn không anh đừng nói câu đó với bất kỳ người con gái nào. Một người con trai và một người con gái có thể ở chung một ngôi nhà và có chung những người con nhưng chưa chắc đã có chung một tình yêu. Tôi mong anh không ở trong những số đó...

Chúc anh sáng suốt cho lựa chọn của mình.

Thân mến.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao