Thứ ba, 26/5/2009, 23:27 GMT+7

Dù lấy được chồng tốt, các cô đã 'yêu' sếp khó mà hạnh phúc

Sau này, dù cố tình che giấu, cố vui vẻ nhưng trong sâu thẳm tâm hồn các bạn sẽ luôn thấy mình khổ đau, ân hận. Kể cả với một người chồng vị tha, và có cuộc sống càng hạnh phúc bao nhiêu bạn càng cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu. (Thành)
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh

From: Thành
Sent: Tuesday, May 26, 2009 8:12 AM

Là đàn ông và cũng đang làm công tác quản lý, dưới quyền cũng có mấy cô gái trẻ, dễ thương, tôi càng cảm thấy nhu cầu trao thân và toan tính của Tâm quả là ghê gớm. Tôi biết có một vài cô gái dù chưa từng có người yêu nhưng khi gặp đối tượng, có thể là "tình yêu sét đánh" nhưng cũng có thể vì vụ lợi, đã nhắm mắt lao vào.

Họ thừa biết yêu đàn ông có vợ là phạm luật. Họ thừa biết khi họ trao "cái ngàn vàng" đi để đánh đổi công danh, địa vị hay đơn giản chỉ là chỗ làm việc thì họ đã tư đặt tương lai và hạnh phúc của mình lên bờ vực. Nhưng họ vẫn làm bởi "cái tình" trong họ luôn thắng cái lý, cũng như có một số bạn gái đã tâm sự trên diễn đàn "không hiểu sao lại chấp nhận điều đó", chẳng qua là nguỵ biện.

Đối với người con gái, trừ khi bị ép buộc hay hoàn toàn tự nguyện do yêu hay có ý đồ xấu, họ không thể dễ dàng quan hệ với đàn ông bởi họ chưa từng yêu ai, thậm chí nắm tay, ôm ấp đã làm họ mất ăn, mất ngủ, huống chi "dâng hiến cái ngàn vàng".

Tôi không căm ghét Tâm hay các cô gái đó đến mức khuyên họ "xuống tóc". Nhưng thiết nghĩ Tâm và bạn gái nào có tư tưởng xem chuyện "mất trinh" chẳng ghê gớm lắm thì cuộc sống sau này của bạn dù cố tình che giấu, cố tình vui vẻ nhưng trong sâu thẳm tâm hồn bạn luôn thấy mình khổ đau, ân hận.

Kể cả với một người chồng vị tha, và có cuộc sống càng hạnh phúc bao nhiêu bạn càng cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu, bởi đó là sự bất công của phụ nữ dành cho nam giới: yêu và lấy một người nhưng lại chấp nhận "trao cái ngàn vàng" và thậm chí tiếp tục quan hệ tình dục với người khác, với sếp của mình vì ích kỷ, thèm muốn hay mưu mô. Liệu sau này bạn có dạy con gái mình có cuộc sống tình dục lành mạnh, trong sáng hay không ?

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao