Tôi từng hủy cưới khi rơi vào hoàn cảnh giống Diệp

Tôi đã để cho người yêu tự giải quyết rắc rối với người yêu cũ. Nhiều năm trước khi yêu tôi, anh ấy không thể giải quyết nổi việc này với sự hỗ trợ của gia đình. Nhiều năm sau này anh ấy cũng không lo xong việc đó. (Hương)
> Bạn trai tôi bị bồ cũ đe dọa tống tình

From: Hương
Sent: Saturday, May 16, 2009 8:55 AM

Trước kia tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự của bạn. Tôi đã để cho người yêu tự giải quyết rắc rối với người yêu cũ. Nhiều năm trước khi yêu tôi, anh ấy không thể giải quyết nổi việc này với sự hỗ trợ của gia đình. Nhiều năm sau này anh ấy cũng không lo xong việc đó.

Đến bây giờ, tôi vẫn không biết rõ tất cả những việc cô ấy làm với anh ấy trong thời gian chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi chỉ biết về phần mình một ngày, cô ta liên lạc và tấn công tôi bằng những thủ đoạn phức tạp và bệnh hoạn, còn bản thân cô ấy dựng nên hình ảnh về một nạn nhân xinh đẹp, tử tế và đáng thương.

Tôi gặp người yêu cũ của anh ấy một lần và nói với cô ấy rằng cô ấy nên giải quyết vấn đề với anh ấy, chứ không phải tôi. Nhưng mọi chuyện vẫn âm thầm tiếp diễn.

Tôi tự tìm hiểu cô ấy, tự bảo vệ bản thân mình. Anh ấy xoay xở để ràng buộc tôi và bưng bít sự thật về người yêu cũ. Mối quan tâm hàng đầu của anh ấy là giữ thể diện cho bản thân. Anh ấy nói dối, đóng kịch rồi trở nên điên dại vì sức ép. Anh ấy thất vọng vì tôi không chăm sóc, không yêu, không hiểu, không hy sinh cho anh ấy như anh ấy mong đợi. Anh ấy ngủ với người yêu cũ, lôi cô ta ra dọa tôi khi tôi muốn bỏ anh ấy. Anh ấy tiếp tục bị lừa, bị tống tiền. Sau đó, anh ấy thuyết phục tôi quay lại rồi trả thù khi tôi cương quyết chia tay. Anh ấy bỏ mặc người bị ảnh hưởng rồi tự mình đóng vai nạn nhân và cuối cùng là chạy trốn.

Tôi hủy đám cưới và xa nhau một thời gian. Sau đó tôi quay trở lại với anh ấy vì không hủy được đăng ký kết hôn. Tất cả ứng xử của anh ấy trong thời gian trước khi kết hôn và nhân cách của cô người yêu cũ đã ám ảnh tôi khủng khiếp. Trong suốt thời gian chung sống, chúng tôi không hề nhắc đến chuyện đã qua nhưng ai cũng hiểu rằng nó vẫn sống động.

Tình cảm và tôn trọng của tôi với anh ấy chết dần chết mòn dù bao nhiều lần tôi muốn cố gắng níu kéo tình yêu và gia đình. Tôi nhìn mọi việc anh ấy làm với một sự coi thường và đề phòng. Tôi tự hứa với bản thân nếu có một chuyện tương tự xảy ra, tôi sẽ coi đó là cơ hội cứu lấy đời mình. Chuyện xảy ra thật khi con trai tôi ra đời. Tôi tranh đấu quyết liệt để ly hôn. Sau một năm, tôi ly hôn thành công.

Nhìn lại tôi thấy tình cảm quá nhiều và kinh nghiệm sống quá ít khiến tôi lo cho anh ấy và cả cô người yêu. Tôi đã không làm hết sức để bảo vệ và yêu thương chính bản thân mình và gia đình mình. Tôi đã bỏ qua cơ hội để đánh giá nhân cách, tình cảm và bản lĩnh của người mình yêu, do đó bỏ qua cơ hội chia tay anh ấy đúng lúc. Ly hôn có hậu quả nghiêm trọng hơn chia tay khi còn chưa bị ràng buộc pháp lý, xã hội và con cái rất nhiều nhưng tôi đành chấp nhận.

Anh ấy cũng là trí thức, đẹp trai, thành đạt. Anh ấy học thạc sỹ, tiến sỹ, sau tiến sỹ ở châu Âu và hiện làm nghiên cứu ở nước ngoài. Bạn biết rằng rất nhiều tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới cũng là tên trí thức, thành đạt, đẹp trai. Trí thức, bản lĩnh hơn người và trái tim không có tình thương tạo nên tội ác khủng khiếp.

Người mà tôi đã yêu sống với rất nhiều cảm xúc rối ren xấu - tốt và một bản lĩnh tầm thường. Nếu gặp một nhân cách tầm thường, một bản lĩnh yếu đuối, một cảm xúc hời hợt, một tri thức kém cỏi trong hình thức xấu xí thì có lẽ chúng ta chẳng bao giờ sai lầm trao gửi cuộc đời hoặc mất công tâm sự trên VnExpress.net. Rắc rối xuất hiện khi có những sự kết hợp cực đoan. Tình yêu, gia đình đôi khi cần rất nhiều bản lĩnh để gìn giữ. Lúc đó bạn sẽ hiểu rằng bằng cấp, đẹp trai không liên quan gì đến bản lĩnh, trách nhiệm, nhân cách làm người.

Tôi nhớ gia đình tôi thất vọng nhận xét rằng người tôi yêu nhân cách và bản lĩnh quá tầm thường trong một vẻ bề ngoài nổi bật. Tôi nhớ các bạn bè của tôi đều hết sức khuyên tôi đừng hy sinh, lo lắng cho người yêu nữa mà hãy yêu bản thân vì hình như anh ấy không được cân bằng, ích kỷ, thích sex và sở hữu. Tôi từng nói với anh ấy rằng anh ấy không thể chọn gia đình và người thân nhưng tự chọn lấy người yêu và hãy tự biết mình phải làm gì để không ảnh hưởng đến người khác.

Tôi cũng hiểu rằng nhân cách của người yêu anh ấy nói lên nhân cách và sự lựa chọn của chính anh ấy. Nhưng từ suy nghĩ đến hành động, tôi mất rất nhiều thời gian để vượt qua được tình cảm ban đầu dành cho anh ấy cũng như những ràng buộc tự tôi gây ra.

Sau khi ly hôn, việc nuôi con của anh ấy cũng rối ren. Anh ấy tăng tiền nuôi con, giảm tiền nuôi con rồi cuối cùng là không nuôi nữa. Những lý do đưa ra cũng rất kỳ quặc. Có thể anh ấy muốn tự tiết kiệm để về sau cho con học trường danh tiếng thế giới hoăc xây biệt thự cho con ở? Tôi thật không muốn biết nữa.

Trong mấy năm qua, anh ấy thỉnh thoảng tuyên bố làm cái này cái nọ cho con. Toàn thứ to tát không bao giờ xảy ra. Anh ấy lôi bạn bè, gia đình, người quen, nhà trẻ vào cuộc rồi lại bỏ mặc. Anh ấy đóng kịch, thể hiện tình cảm cha con khắp nơi và cùng lúc không liên lạc với con dù tôi và gia đình hết sức giải thích và hỗ trợ.

Việc lựa chọn người yêu, ứng xử với người yêu cũ, ứng xử trong gia đình và ứng xử với con cái khi ly hôn liên hệ chặt chẽ đến nhân cách con người. Có những sai lầm đi theo suốt cuộc đời và liên quan đến nhiều cuộc đời.

Chúc bạn may mắn.


 
MENU
Về đầu trang

,