|
||
![]() |
||
|
Anh Đoàn không được bật tín hiệu 'đèn xanh' Anh cần có lập trường riêng của mình: đối với đồng nghiệp hoà đồng là điều tốt nhưng cần phải giữ một thái độ rõ với chị em phụ nữ, dứt khoát “không được bật tín hiệu xanh” cho dù các cô có mến mộ anh đến mức nào đi chăng nữa (Xitrum) From: Xitrum Chào anh Đoàn, cùng các bạn đọc! Ngoài ra các anh vốn phái mạnh, lúc nào mà chẳng muốn chứng tỏ mình là người galăng, hào phóng, khi được các bạn nữ quan tâm, theo đuổi ắt hẳn sẽ cảm thấy hãnh diện với các bạn đồng môn, thấy vui vui trong lòng ấy chứ. Có anh biết dừng lại, có anh như con thiêu thân lao vào cuộc chơi (mà ban đầu như các anh nghĩ nó như cơn gió nhẹ thoảng qua chỉ mang thêm phần thi vị cho cuộc sống) dần dà lâu ngày như ''một cái xe không phanh '' lao xuống dốc, cho đến một ngày gia đình tan nát, hạnh phúc và sự nghiệp đổ vỡ. Sự thật là trong mỗi người chúng ta luôn có một góc khuất trong tâm hồn, nó không hiện hữu hằng ngày để cho ta nhìn thấy mà nó luôn tồn tại trong ta, nó ngủ yên, nằm đấy lựa khi nào thời cơ thích hợp là vùng dậy bắt ta phải đấu tranh với chính mình. Sẽ có lúc ta chạm tay đến cánh cửa bóng tối, khi đó tùy theo mỗi người, sẽ: có người đứng xa xa nhìn thấy nó rồi không tiến gần lại, có người tò mò bởi sự thôi thúc - đam mê - cám dỗ cho nên lúc đầu thì đứng xa, dần dần tiến lại gần rồi mở cánh cửa ra đi xuyên vào nó (anh Đoàn đang ở trong trường hợp này), có anh thì như con thiêu thân lao vào. Trong những tình huống ấy, tôi tin chính tình yêu thương (tình nghĩa vợ chồng, tình phụ tử, bạn bè, gia đình,…) sẽ nâng đỡ, chấp cánh cho mỗi người tìm lối về. Còn anh Đoàn thì cần phải có lập trường riêng của mình: đối với đồng nghiệp hoà đồng là điều tốt nhưng cần phải giữ một thái độ rõ với chị em phụ nữ, dứt khoát “không được bật tín hiệu xanh” cho dù các cô có mến mộ anh đến mức nào đi chăng nữa, bởi một khi biết anh là người thật sự đứng đắn thì họ sẽ không tiến tới. Anh Đoàn tìm cách trốn chạy các chị bằng cách đã đổi nhiều công ty hay chính anh đang tự trốn chạy với chính mình, trốn chạy sợ sẽ “bị say nắng” hay đang trốn chạy với con người 90% “muốn được say nắng”? Hãy đối diện và vượt qua nó, đừng trốn chạy. Chúc anh Đoàn giữ vững hạnh phúc gia đình, thành đạt trong cuộc sống.
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |