Chị Hằng yêu bản thân đến mức quên cảm giác của chồng con

Với chuyện của chị Hằng tôi nghĩ chị ấy hẳn là người rất yêu bản thân mình, yêu đến mức không quan tâm đến cảm giác của người khác, nói chính xác hơn là cảm giác của chồng con chị ấy và vợ con người tình. (Bùi Mai Hương)
> Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ dù đã có chồng

From: Bùi Mai Hương
Sent: Tuesday, May 05, 2009 10:33 AM

Chào các bạn, tôi là một phụ nữ 33 tuổi có chồng và hai con. Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của các bạn về chuyện ngoại tình và cũng có vài ý kiến chủ quan của mình. Với chuyện của chị Hằng tôi nghĩ chị ấy hẳn là người rất yêu bản thân mình, yêu đến mức không quan tâm đến cảm giác của người khác, nói chính xác hơn là cảm giác của chồng con chị ấy và vợ con người tình.

Còn anh Khanh một người đàn ông ngoại tình duy nhất một lần với người yêu cũ. Khi biết anh tắm hết một chai sữa tắm mà vẫn không hết ghê tởm thì tôi nghĩ anh đang ghê tởm chính bản thân anh chứ không phải anh đang ghê cô người yêu cũ, vì khi anh ngủ với cô ấy anh đã không còn tình yêu nữa nên anh mới có cảm giác đó với người mà mình vừa chung đụng.

Bản thân tôi rất không hạnh phúc trong gia đình, chồng tôi cũng từng ngoại tình khi tôi có bầu bé thứ hai, tôi cũng có khá nhiều đàn ông thích và muốn cả chuyện kia, nhưng cho đến giờ tôi vẫn bị lý trí chi phối, nói cách khác là tôi rất sợ, tôi sợ bị ám ảnh, bị dằn vặt bởi lương tâm mình.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những ham muốn đôi khi quá tầm thường đó (tôi cho là thế). Tình yêu mà không có tình dục thì gọi là gì? Tôi đã hỏi cậu em tôi câu này và nó nói: chị làm sao vậy, tình yêu mà không có tình dục thì gọi là tình đồng chí à! Cũng chẳng biết nó nói đúng hay sai nữa.

Bạn thân tôi nói nếu hoàn cảnh như tôi mà ngoại tình có thể thông cảm được, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa làm thế hay tôi chưa tìm được người đàn ông để tôi có thể ngoại tình? Tôi rất trân trọng ý kiến của anh Thanh khi anh nói anh đã có thể ngoại tình nhưng anh đã không làm thế. Thực tế là anh rất trung thực với bản thân và với cảm xúc của mình chứ không đạo đức giả như một số người đàn ông khác, vợ của anh thật may mắn đấy. Có muôn vàn lý do để khiến con người ngoại tình nhưng tôi chỉ mong rằng khi bạn làm chuyện gì đó hãy nghĩ tới ảnh hưởng của chuyện bạn làm tới mọi người - là những người yêu thương bạn nhất đấy.

Chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc.

 
MENU
Về đầu trang

,