Thứ hai, 4/5/2009, 12:10 GMT+7

Hôn nhân như bờ sông, không thể cùng bồi cả hai phía

Bạn đang hạnh phúc vì cả hai người đàn ông đều đang chiều chuộng bạn và mọi thứ như ý bạn. Nếu mọi việc cứ tiếp tục như thế mãi mãi thì quá tốt, nhưng cuộc sống không bao giờ vẹn toàn, tròn trịa cả. (Thu Hà)
> Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ dù đã có chồng

From: Thu Hà
Sent: Monday, May 04, 2009 12:12 AM

Đọc tâm sự của Hằng, tôi hiểu tại sao bạn lại chia sẻ câu chuyện cuộc đời của bản thân mình. Bạn muốn chứng tỏ những ai quan hệ với đại gia đều không phải vì vụ lợi tiền bạc. Điều đó là đúng và tôi nghĩ ví dụ cuộc đời bạn là một minh chứng.

Tôi tâm sự với bạn không phải vì việc vụ lợi hay không vụ lợi trong quan hệ với người ngoài chồng ngoài vợ, mà vì khối mâu thuẫn trong con người mà bạn đang mang (có thể bạn chưa nhận ra). Bạn nói bạn yêu thương và trân trọng chồng và bạn cũng yêu người tình. Với bạn người tình là “người bạn, người thầy, giữa chúng tôi là những đồng cảm về quan niệm sống, hợp nhau về ý thích, cách nghĩ, về cách đối phó với công việc”.

Tôi thấy bạn có yêu chồng nhưng bạn chưa cảm thấy được lắng nghe khi ở gia đình và chưa thấy chồng hơn bạn một cái đầu. Bạn vẫn có nhu cầu được chia sẻ và cần một bờ vai để có thể dựa vào và ngước nhìn. Hai người đàn ông đang bổ khuyết cho nhau và sự kết hợp họ chính là hình mẫu đàn ông bạn mong đợi (và có lẽ nhiều phụ nữ khác cũng thế).

Bạn đang hạnh phúc vì cả hai người đàn ông đều đang chiều chuộng bạn và mọi việc như ý bạn. Có lẽ, cả hai người đàn ông đó cũng đều đang hạnh phúc. Nếu mọi việc cứ tiếp tục như thế mãi mãi, tôi cũng mừng cho cả ba bởi một sự việc diễn ra mà không làm ai đau, ngược lại, mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người thì hãy để nó tiếp tục. Đừng để lề thói xã hội cản trở hạnh phúc riêng tư của mỗi người.

Nhưng cuộc sống không bao giờ vẹn toàn, tròn trịa. Ông trời rất công bằng, ông cho ta cái này nhưng lại lấy đi của ta cái khác. Mỗi ngày ta chỉ có 24 giờ, không hơn và không kém. Nếu ta dành thời gian thêm cho người này thì ta sẽ lấy mất thời gian dành cho người kia. Nếu ta chia sẻ với người này thì ta sẽ ít chia sẻ với người kia. Về bản chất, phụ nữ là giống cái. Chúng ta mang đặc tính của giống cái, sống theo trái tim chứ ít khi chúng ta sống theo ly trí (giống đực). Những người phụ nữ biết sống theo lý trí thực sự thì họ lại không biết yêu. Tôi nghĩ, bạn không thuộc nhóm này. Hãy nhớ rằng, nước sôi ở nhiệt độ 100oC. Mỗi sự việc đều có thời điểm và ngưỡng của nó.

Điều quan trọng bây giờ, hãy tìm cho mình vài giây phút tĩnh lặng trong cuộc sống, tự đặt ra cho mình câu hỏi: mình là ai, mình thực sự cần gì, mình muốn gì, ai sẽ lựa chọn ở bên mình nếu cuộc sống chỉ là có hoặc không? Ở với người đàn ông nào, điều đó không quan trọng, nó phụ thuộc nhiều vào tính cách của bạn và người nào sẵn sàng đến với bạn khi phải lựa chọn.

Hôn nhân giống như bãi bồi ven sông, nếu mỗi ngày bãi được bồi thêm ít cát, nó sẽ sớm thành gò, thành bãi rộng, tạo nên đất liền bền vững. Nếu mỗi ngày một vài hạt cát tự hòa với nước, trôi đi, đi mãi, đến một ngày nào đó ta sẽ chợt nhận ra bãi đã biến mất rồi. Sông chỉ có thể một bên bồi bên lở chứ không thể cùng bồi cả hai. Chúc bạn sớm nhận ra bãi đáp đáng tin cậy cho cuộc đời mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao