Thứ hai, 4/5/2009, 09:21 GMT+7

Chị Hằng hạnh phúc vì chưa lộ ra chuyện ngoại tình

Chị nói khi viết bài lên sẽ có rất nhiều ý kiến không đồng tình, chứng tỏ chị đã tự hiểu bản thân đang làm gì, tốt hay xấu. Còn với câu hỏi "Ngoại tình có cao cả?" chị cứ làm thử hai đáp án 'đúng', 'sai' thì sẽ có câu trả lời ngay. (Huynh)
> Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ dù đã có chồng

From: Huynh
Sent: Sunday, May 03, 2009 4:29 PM

Kính chào chuyên mục Tâm sự!

Tôi là một độc giả rất thích đọc chuyên mục tâm sự. Qua chuyên mục mục này, tôi cảm thấy đâu đó có hình bóng và những tâm tình của tôi. Những bài viết tại chuyên trang Tâm sự rất gần gũi, đời thường và những ý kiến đưa lên trái chiều nhau nhưng rất hữu ích. Nhưng khi đọc đến ý kiến của chị Hằng thì thật sự tôi hoàn toàn bất ngờ. Qua trang báo này cho phép tôi được nói vài dòng cùng chị Hằng.

Kính thưa chị Hằng!

Tôi là đàn ông 30 tuổi, đã có gia đình và một con trai hai tuổi. Tôi phải nói như vậy để cho chị biết cảm xúc của tôi là cảm xúc của một người đã lập gia đình - như chồng của chị. Tôi xin phép được có mấy ý kiến như sau (sau khi đọc rất kỹ bài của chị):

1. Chị cho rằng chị đang rất hạnh phúc. Điều này đúng vì trước hết việc chị ngoại tình không ai biết, chỉ có chị và người tình đại gia của chị biết mà thôi. Tuy nhiên chị hãy đặt ngược vấn đề, nếu như chồng của chị cũng ngoại tình thì chị như thế nào? Thưa chị: Sông bao nhiêu nước cho vừa/Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng.

Đàn ông Việt Nam ta ít nhiều đến giờ vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến chị à. Khi biết ra, người ta có chấp nhận người vợ lăng nhăng không?

2. Con người gồm có hai từ "con" và "người". Phần người trong chúng ta nặng hơn nên chúng ta sống theo lý trí, không phải sống theo bản năng. Lý trí chúng ta phải nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai chứ chị?

3. Ngoại tình là cao cả? Xin lỗi chị, đem câu hỏi này đánh trắc nghiệm với hai đáp án "đúng" và "sai" thì chị sẽ có được câu trả lời ngay thôi.

4. Chị nói chị biết viết bài lên sẽ có rất nhiều ý kiến không đồng tình với chị. Tôi nghĩ khi viết câu này chị đã tự hiểu bản thân đang làm việc gì, đúng hay sai vì tại sao chị biết mọi người không đồng tình?

Bấy nhiêu lời không biết chị có nhận ra chưa? Riêng tôi, tôi chỉ khuyên chị hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao