E-mail
Bản In
- Ghê tởm 'đối tác' không có nghĩa là anh Khanh tốt đẹp hơn (27/04)
- Nên tự khinh mình trước khi coi thường bạn gái cũ (27/04)
- Dù tôi có làm gì, chồng cũng không tha thứ tội ngoại tình (27/04)
- Chị em đừng đòi hỏi sự công bằng khi đã ngoại tình (27/04)
- Khi ngoại tình, phụ nữ ít có cơ hội quay về (27/04)
- 'Tình cũ không rủ cũng tới' chỉ đúng với ai thiếu bản lĩnh (27/04)
- Con chị sẽ phải gánh chịu hậu quả nhiều nhất, Hương ạ (27/04)
- Chị Hương nên nói một phần sự thật với chồng (27/04)
- Đã lập gia đình, đừng quan tâm tới người cũ nữa (27/04)
- Tôi xem thường bạn gái cũ sau khi 'chuyện đó' xảy ra (27/04)
- Chỉ đi cà phê với người khác, tôi đã khốn khổ với chồng (27/04)
- Người cũ của chị Hương quá tồi (26/04)
- Nếu là chồng Hương, tôi không bao giờ tha thứ (25/04)
- Hương vẫn có thể hy vọng được chồng tha thứ (25/04)
- Dù có bầu với người cũ, tôi vẫn được chồng tha thứ (25/04)
| Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net. |
| Chủ đề mới |
| Vợ tôi luôn vấn vương tình cũ Những lời lẽ rất tình cảm được vợ tôi ghi lại sau những suy nghĩ và cảm xúc bất chợt. Lúc thì đang ngồi trong văn phòng hoặc có khi đi ngoài đường mà em bỗng nhớ về những chuyện trong quá khứ. Tôi cảm thấy rất bực bội, khó chịu, chỉ muốn lao ra chỗ em để tra hỏi cho rõ ràng. (Vỹ) >>Cùng chủ đề |
| Chồng suốt ngày giận dỗi Con khóc, tôi dỗ không nín, anh giận mất 3 ngày. Anh muốn mua điện thoại mới giá 6 triệu, tôi không đồng ý vì nhà không dư giả gì, chỉ đưa anh 3 triệu để mua một cái vừa vừa đủ dùng thôi, thế là anh giận. (Ngọc) >>Cùng chủ đề |
| Vợ mải kiếm tiền, không thiết tha chuyện chăn gối Ngày nào cũng vậy, 8 tiếng đi làm ở cơ quan, về đến nhà cơm nước xong là cô ấy ôm lấy cái máy tính đến 1-2h sáng, có hôm 3h sáng mới đi ngủ. Có hôm vì không chịu được tôi đánh liều đụng vào người vợ thì cô ấy gạt tay ra, kêu mệt lắm, rồi nhắc nhở tôi "ngủ đi mai còn đi làm". (Hòa) >>Cùng chủ đề |
- Luôn sống trong nước mắt vì chồng ghen tuông
- Thư gửi người đàn ông vô tình và bất nghĩa
- Có nên ly hôn người chồng ghen tuông mù quáng?
- Đừng nghĩ 'cái gì của mình sẽ mãi là của mình'
- Đừng mong đợi điều gì khi đang là người thứ ba
- Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác yêu một lần nữa
- Gửi em, kẻ phá hoại gia đình chị nhưng không thành
| Nhắn gửi người thương | |
| Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net. | |
|
Em vẫn luôn chờ đợi anh dù biết là vô vọng Trước đây anh yêu em tha thiết là thế, anh có thể bỏ tất cả vì em, em la làng lên anh vẫn nhịn và chiều em. Nhưng giờ anh có gia đình rồi và anh đã chọn gia đình là điểm dừng chân cuối cùng. (Châu) | |
|
Anh đã bỏ rơi em rồi
Vợ chồng lục đục, anh bỏ về ở với mẹ và nói không muốn làm đứa bất hiếu, còn em ở lại căn nhà ở thuê với nhiều nỗi niềm tâm sự. Anh trách em là đứa con dâu không khéo léo. Em trách anh là người đứng giữa không thể dung hòa được các mối quan hệ. (Hien) | |
|
Anh vẫn luôn thấy em đâu đó quanh đây Đã bao năm rồi, anh vẫn đi qua khu nhà em từng ở, vẫn thấy tim mình đập rộn ràng, vẫn mong thấy em chạy ùa về phía anh. Anh vẫn dạo trên con đường xưa, vẫn đi qua chỗ em ngồi, vẫn mong thấy em ngoảnh lại mỉm cười, dịu dàng, ánh mắt muốn nói rằng em yêu anh. (Nguyên) | |
| >>Những lời nhắn gửi khác |


VnExpress tuyển dụng