Thứ năm, 23/4/2009, 09:58 GMT+7

Là gái 'ảo' trên mạng, tôi đã bị người có vợ lừa tình

Anh ta quá già dặn, nắm được tâm lý của tôi, dễ dàng đưa tôi vào cái bẫy của anh ta. Có lần, anh ta cũng nói là đã có gia đình nhưng chỉ mập mờ, làm cho tôi hy vọng anh chỉ thử tình cảm của tôi thôi. (Langle minhtoi)
> Chồng chat với những cô gái 'ảo'

From: Langle minhtoi
Sent: Wednesday, April 22, 2009 7:26 PM

Tôi từng là một cô gái "ảo" như chị Huệ nhắc tới. Lúc đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với nhau như những người bạn. Qua những lời anh ta kể thì anh ta là người tri thức, gia cảnh khá giả. Anh ta nói với tôi là đã có người yêu nhưng cô ấy đã bỏ đi nước ngoài học và bây giờ anh rất sợ chuyện tình cảm, không muốn yêu ai nữa, sợ bị tổn thương.

Mỗi ngày, anh ta đều gọi điện cho tôi, khi là sáng sớm lúc tôi vừa thức dậy, khi là tối lúc anh ta say và nói nhớ tôi. Hôm nào không lên mạng thì anh ta nhắn tin hoặc điện thoại nói chuyện rất lâu, quan tâm đến tôi rất nhiều. Tôi có hỏi vì sao nhân viên trong công ty anh không quen thì anh nói những người đó chỉ yêu tiền của anh mà thôi.

Anh ta quá già dặn nắm được tâm lý của tôi, dễ dàng đưa tôi vào cái bẫy của anh ta. Có lần, anh ta cũng nói là đã có gia đình nhưng chỉ mập mờ, làm cho tôi hy vọng anh chỉ thử tình cảm của tôi thôi. Lần khác, anh còn đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với con gái anh nữa (anh ta nói là con gái nuôi, con của người bạn thân). Không biết vợ anh ta khi biết những việc chồng mình làm thì sẽ sẽ thế nào?

Càng nói chuyện, tôi càng thích anh ta và yêu anh ta lúc nào không hay. Chúng tôi chat với nhau được khoảng năm tháng thì tôi có dịp đi Sài Gòn và hẹn gặp nhau. Rất may là đã không có chuyện gì xảy ra (chắc anh ta còn một chút lương tâm).

Giờ nghĩ lại tôi còn thấy sợ, sao tôi có thể ngây thơ đến mức như vậy. Tôi thầm cám ơn anh ta đã dạy cho tôi bài học quý giá này nhưng tôi cũng khinh anh ta, một người có học thức lại đi làm những việc như vậy.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao