Thứ tư, 22/4/2009, 15:19 GMT+7

Chẳng ông nào chat chỉ để giải sầu đâu, các chị ạ

Đã đến mức hẹn hò qua mạng thì tới nhà nghỉ cũng chả xa đâu. Chính em từng lừa mấy người đàn ông qua mạng phải phóng xe xuống tận Thanh Xuân để rồi tiu ngỉu đi. (HongThu Le)
> Chồng chat với những cô gái 'ảo'

From: HongThu Le
Sent: Wednesday, April 22, 2009 2:41 PM

Các chị cho rằng việc các anh ấy chat chit trên mạng chỉ là phương tiện giải sầu thôi sao? Các chị nhầm to rồi!

Em thỉnh thoảng cũng vào room chat, và ở đó em gặp người yêu em bây giờ. Một người đàn ông 29 tuổi, có vẻ đứng đắn, chững chạc, thông minh và cũng khá thành đạt. Lúc đầu cũng chỉ là vào chat chit vớ vẩn, chả có ấn tượng gì nhiều. Bọn em cũng cho nhau số điện thoại, thi thoảng liên lạc gọi là có.

Anh ấy vẫn gọi rủ em đi uống nước, thậm chí còn chưa biết mặt nhau chứ đừng nói là chồng các chị còn biết mấy cô gái kia có xinh không. Thế rồi hứng thú thế nào em đồng ý gặp, rồi bị tán, đổ và yêu. Anh ấy không dẻo mỏ, mà lại có cái vẻ điềm tĩnh, tự tin, chín chắn, ít nói.

Thế mà các chị có biết là trong thời gian hơn một năm yêu nhau, lúc nào anh ấy cũng điệp khúc anh bận, trong khi đi yêu một người con gái khác. Cũng làm y hệt như em, dẫn về ra mắt gia đình, hứa hẹn cưới và về nhà cô ta chơi, trong khi vẫn giữ quan hệ với em dù có lạnh nhạt đi đôi chút với lý do anh vừa lên chức, anh thay đổi chỗ làm nên thực sự rất bận.

Em cũng biết anh bận, làm giám đốc kinh doanh sao anh không bận cho được. Nhưng linh cảm bảo em có chuyện. Và đúng, em đã gặp cô gái kia và ngỡ ngàng vì hai đứa cùng bị lừa.

Gia đình anh ấy ai cũng tự hào, yêu thương và tạo điều kiện cho anh. Người yêu em làm lương cũng khá, nhưng rất lo cho bố mẹ, dù là con út trong một gia đình 4 anh em trai. Anh ấy khá quan tâm tới mọi người. Em đã nghĩ, và cô gái kia cũng đã nghĩ, một người như thế, là người tốt, làm sao có thể lừa đảo ai.

Không thể tưởng tượng được, khi khớp câu chuyện của hai đứa lại với nhau mới thấy, mọi lời anh ta nói ra là xảo quyệt, dối trá. Cùng một chiêu bài, anh ấy sử dụng cho cả hai. Em đã nghĩ tại môi trường, tại những phương tiện truyền thông đại chúng đem chuyện những người đàn ông suy đồi đào đức ngụy biện khiến cho các anh ấy đọc, nghe, nhìn tưởng đâu đâu cũng nhan nhản những người như mình.

Em đã bỏ qua, em đã phân tích và nói cho anh ấy hiểu. Em đã săn sóc gia đình anh ấy, cho chị dâu, cho cháu anh ấy những ngày nằm viện một cách vô điều kiện, vì em nghĩ đó là gia đình em. Em đã mong một kết cục có hậu. Vậy mà đến lúc em phát hiện ra cái điệp khúc "anh bận" ngụy tạo cho việc anh ấy vẫn ngày đêm vào mạng, chat chít, vào room yahoo messenger không được thì anh ấy chuyển sang Paltalk, chuyển sang skype. Đúng là bản chất thì không bao giờ thay đổi. Khi yêu chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thay đổi một người đàn ông.

Các chị cứ cẩn thận, đã đến mức hẹn hò qua mạng thì tới nhà nghỉ cũng chả xa đâu. Chính em từng lừa mấy người đàn ông qua mạng phải phóng xe xuống tận Thanh Xuân để rồi tiu ngỉu đi về vì không gặp được. Em là đứa cực kỳ nghịch ngợm mà! Em còn liều lĩnh tới mức hẹn qua net đi ăn, xong bị chở tới cửa nhà nghỉ rồi mà em còn bắt cho về cho bằng được mà không hề hấn gì.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao