Thứ tư, 22/4/2009, 15:53 GMT+7

Chồng nghĩ sao nếu vợ mê chat với các anh khác?

Nếu vợ cũng có những điều không thể chia sẻ với mình, mà đi nói với người khác, hay cùng khóc, cùng cười với một người đàn ông khác, tình yêu và lòng tự tôn của các anh có bị xúc phạm không? (Phuonggiang)
> Chồng chat với những cô gái 'ảo'

From: Phuonggiang
Sent: Wednesday, April 22, 2009 1:05 PM

Chào chị Huệ!

Tôi xin chia buồn cùng chị. Tôi từng ở qua cảm giác của chị nên rất hiểu và xin được chia sẻ.

Ý kiến của anh Longminh huynh, anh Thế Anh, tôi cũng không phản đối khi xem đó là chuyện bình thường, là khoảng trời riêng mà các bà vợ phải tôn trọng. Nhưng nếu vậy, các anh có đặt trường hợp ngược lại, nếu vợ hay bạn gái mình có thói quen như vậy, các anh sẽ vẫn mãi xem đó là chuyện bình thường chứ?

Riêng anh Thế Anh, đã làm quen được người bạn gái trên mạng, bạn anh cũng là người thường xuyên kết bạn và chat giao lưu với rất nhiều người như anh, vậy mong anh sau này khi cưới nhau về rồi, cố gắng bình tĩnh và tiếp tục xem chuyện đó là bình thường, tôn trọng khoảng trời riêng này của vợ, anh nhé.

Tôi đã đọc bài của chị Hien, Hien Nguyen, cũng như tôi, những người chồng đều có học thức, có người còn ở địa vị khá cao. Tôi không lên án phương tiện giải trí này, nó tùy thuộc vào mục đích hay quan điểm của mỗi người, nhưng chỉ mong nó luôn mãi lành mạnh, để mọi gia đình không có nguy cơ đổ vỡ.

Trong suốt một thời gian dài, sau rất nhiều lần nói chuyện với chồng về những tổn thương khi tôi phát hiện anh đã tìm kiếm để làm quen với vài chục cô gái trên mạng, tôi đã cố gắng để chôn vùi mọi cảm xúc, đau khổ từng xảy ra, như chị Huệ hiện tại, cuốn nó vào quá khứ, cố gắng vui vẻ trở lại để gia đình còn giữ được hạnh phúc, các con mình không bị ảnh hưởng.

Lúc đầu chồng tôi cũng phản đối ý kiến của tôi, cho rằng tôi làm lớn chuyện, đã quan trọng hóa vấn đề để tự mình chuốc đau khổ, việc làm quen các bạn gái trên mạng để chia sẻ tâm sự là bình thường. Sau đó, có lần tôi có hỏi anh: Vậy nếu người đang làm những hành động đó là em, còn anh thì chứng kiến, anh sẽ nghĩ sao? Anh ấy im lặng.

Nhưng sau đó, cũng phải mất rất nhiều lần, suốt một thời gian dài vợ chồng căng thẳng, anh ấy mới miễn cưỡng xóa hết các nick chat ấy trước mặt tôi. Đến nay, anh ấy không còn chat với những cô gái lạ trên mạng ấy nữa, cũng chuyên tâm đến gia đình nhiều hơn, chơi với con, chọc vợ cười.

Nhưng, các anh chị ạ, dù giờ đây tôi đang cảm nhận được hạnh phúc, thấy lại được tình yêu của chồng mình, trái tim tôi đã không còn nguyên vẹn. Tôi vẫn cố gắng cười, cố gắng quan tâm chăm sóc gia đình mình kỹ càng hơn, cũng cố gắng làm mình đẹp hơn, trau chuốt cả lời ăn tiếng nói như ngày mới yêu nhau. Thế nhưng, trong sâu thẳm, niềm tin của tôi vào tình yêu, vào cuộc sống đã không còn.

Tôi chỉ muốn nói lên cảm giác của mình, một người vợ từng trải qua chuyện đó như thế nào, để các anh chồng cố gắng suy nghĩ, cân nhắc trước khi mình làm điều gì đó, nếu thoải mái và vui vẻ cho mình thì gia đình và những người hết mực tin yêu mình có bị ảnh hưởng hay không.

Các anh có thể xem đó là chuyện bình thường, vì những cuộc chat đó chưa đi đến giai đoạn trao đổi tình dục hay chưa phát sinh tình cảm thật sự với ai đó, ngoài vợ mình. Nhưng các anh cũng nên biết rằng, ngoại tình không phải chỉ có tình dục, khi anh có thể chia sẻ với người khác, ngoài người vợ đầu gối tay ấp những chuyện rất riêng tư, thì đó đã là ngoại tình rồi. Hoặc các anh có từng nghĩ, nếu vợ mình cũng có những điều không thể chia sẻ với mình, mà đi nói với người khác, hay cùng khóc, cùng cười với một người đàn ông khác, tình yêu và lòng tự tôn của các anh có bị xúc phạm không?

Chưa kể, bất cứ mối quan hệ nào cũng cần có những bước bắt đầu, như cách các anh đang chat. Các anh có chắn chắn và đảm bảo rằng, sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn những cuộc đùa vui trên mạng hay không?

Cuối cùng, tôi xin cầu chúc cho anh Twist Oliver và anh Trung sớm tìm lại được tình yêu và niềm tin với vợ mình, để gia đình được lành lặn, những đứa trẻ được trưởng thành có đầy đủ cha và mẹ. Chúc những ông chồng có được bản lĩnh để biết dừng đúng lúc, tỉnh táo nhìn lại sau lưng mình là các bà vợ ngày đêm mong mỏi được chồng quan tâm, chia sẻ, nói với mình những câu nói dịu dàng, hài hước, như từng nói với các cô gái trên mạng.

Thật ra, khi các anh, thay vì nói với các cô gái ấy, hãy nói với vợ mình, các anh sẽ được vợ yêu chiều nhiều hơn, sẽ thấy vợ mình đẹp hơn, xinh xắn và dịu dàng hơn rất nhiều đấy.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao