Thứ ba, 21/4/2009, 20:21 GMT+7

Đàn ông và đàn bà bình đẳng khi giãi bày chuyện nhà

Mình nhạy cảm, yếu đuối vì mình là phụ nữ, đúng. Thế nhưng mình phải biết nhìn thẳng vào sự thật và biết sửa khi thấy sai hoặc người khác chỉ sai, chứ không phải vin vào cớ 'chúng tôi là phụ nữ' nên làm chuyện 'đàn bà' còn các anh là chồng đừng có thế. (Theresa)
> Bạn xấu xúi giục chồng tôi đàn áp vợ

From: Theresa
Sent: Tuesday, April 21, 2009 6:04 PM

Kính chào Toà soạn và bạn đọc!

Mấy ngày nay tôi quan tâm đến chuyện "bạn xấu, bạn tốt" mà chị Nhân đã đưa lên diễn đàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai người trong cùng một sự việc đều lên tiếng trên báo.

Khi có người trong cuộc lên tiếng, các bạn dường như ngay lập tức chỉ trích anh chồng, chủ yếu xoay quanh vấn đề "đàn ông mà lại ganh đua, đấu đá, vạch tội vợ mình". Ba bài chỉ trích thì có 2 bài của các chị. Tôi thấy hơi buồn cười. Một mặt phụ nữ luôn lên tiếng đòi "nam nữ bình quyền" nhưng mặt khác lại tự quy cho mình "đàn bà, cánh đàn ông chấp làm gì?" luôn muốn "anh phải xin lỗi em trước cho dù em sai". Thế chẳng phải là tự hạ thấp bản thân xuống một bậc sao?

Tôi là phụ nữ nhưng rất tâm đắc bài chia sẻ của anh Hai phunghuu. Cám ơn anh đã có những lời phân tích rất xác đáng. Thú thật, lúc đầu đọc tâm sự của chị Nhân, tôi cũng tức lắm, tuy nhiên khi nghe phân tích của anh, tôi đọc lại lời của chị Nhân thì thấy anh nói hoàn toàn đúng. Có lẽ chị Nhân trong một phút nóng giận đã đưa lên mạng một bài dài, chỉ trích khá nặng nề anh bạn của chồng mình. Và hẳn là chị ấy không có dịp "bắt quả tang" chồng và bạn "bàn mưu tính kế" nên không thể ra mặt trực tiếp nói chuyện với anh bạn.

Tôi đoán, với tính cách của chị Nhân, nếu chị ấy nghe trực tiếp, công khai, chứ không "vô tình" (theo phân tích của anh Hai phunghuu) đọc được đoạn chat của chồng, thì chắc chị ấy đã nói thẳng vào mặt anh bạn của chồng rồi.

Khi đọc các bài chỉ trích dành cho anh Dang Pham, tôi cảm thấy các chị quá nhạy cảm. Mình nhạy cảm, yếu đuối vì mình là phụ nữ, đúng. Thế nhưng mình phải biết nhìn thẳng vào sự thật và biết sửa khi thấy sai hoặc người khác chỉ cho thấy sai, chứ không phải vin vào cớ "chúng tôi là phụ nữ" nên chúng tôi làm chuyện "đàn bà" (đem chuyện gia đình lên diễn đàn), còn các anh là chồng thì đừng có làm như thế (các chị bảo phải phân tích cho vợ hiểu chứ chồng ai lại đấu đá trên diễn đàn).

Anh Dang Pham đã cho chúng ta thấy 2 mặt của một vấn đề. Điều đó tốt cho những người theo dõi mục tâm sự như chúng ta chứ. Trong bài phản hồi của anh chồng, tôi không cảm thấy sự đấu đá mà anh Pham dành cho vợ, mà chỉ thấy sự tôn trọng bạn bè và sự thông cảm với vợ.

Đối với đàn ông, tình bạn rất quan trọng, nên anh Pham có ý bênh vực anh bạn cũng đúng thôi, nhất là anh lại rất "ngưỡng mộ" anh bạn ấy. Tuy nhiên, anh Pham có bài chia sẻ trên diễn đàn, nếu để hàn gắn gia đình hay giải thích với bạn bè, thì đúng là cũng không cần thiết lắm. Vì theo sự phản ứng của các chị, tôi đoán vợ anh Pham cũng chẳng dễ dàng bỏ qua.

Tóm lại, chúng ta nên nhìn nhận 2 mặt của vấn đề một cách trung thực và phi giới tính, từ đó đưa ra lời chia sẻ với mục đích tốt chứ đừng "giãy nảy" như các chị phản hồi anh Pham như thế.

Tôi luôn tâm niệm rằng, khi sống chung với một người khác, ta sẽ phải dẹp bỏ cái tôi trong nhiều trường hợp để dung hòa nhau, vậy mới chung sống được lâu dài. Hy vọng anh chị Pham-Nhân cũng thế.

Chúc mọi người vui vẻ.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao