Thứ ba, 21/4/2009, 20:19 GMT+7

Vợ chồng sao không bảo nhau mà để bạn xấu xen vào?

Chuyện hai anh chồng chat để bày mưu tính kế, dạy nhau đối phó với vợ thì tôi thấy không nhiều và quả tình các anh có thể chi li đến vậy thì cuộc sống với vợ - dù là người thế nào - chắc cũng không thể êm ả được. (Thanh Binh)
> Bạn xấu xúi giục chồng tôi đàn áp vợ

From: Thanh Binh
Sent: Tuesday, April 21, 2009 4:56 PM

Thân gửi bạn đọc chuyên mục Tâm sự!

Bài viết “Bạn xấu xúi giục chồng tôi đàn áp vợ" là một đề tài tương đối mới so với nội dung chuyên mục lâu nay thường đề cập vì thế tôi cũng xin góp vài lời.

Tôi không đồng tình hay phản đối ý kiến của anh Haihuuphung trong bài viết “Chị Nhân tự xem lại mình” mà chỉ xin kể những điều mắt thấy tai nghe để các anh các chị tự suy ngẫm.

Tôi là phụ nữ và chắc chắn nói đến phụ nữ là nói đến lắm chuyện. Đàn bà mà. Ở cơ quan tôi, những lúc rảnh rỗi, các bà các cô cũng hay lôi chồng mình ra để bàn luận, nhưng là để cho vui thôi và chắc chắn là câu chuyện dù có sôi nổi đến đâu thì khi ra khỏi cổng cơ quan họ cũng quên hết. Lúc đó họ chỉ có chồng và con với đủ cả những điểm tốt và xấu nhưng đều đáng yêu hết.

Còn chuyện hai anh chồng chat để bày mưu tính kế, dạy nhau đối phó với vợ thì tôi thấy không nhiều và quả tình các anh có thể chi li đến như vậy thì cuộc sống của các anh dù với bà vợ là người như thế nào chắc cũng không thể êm ả được. Có lẽ bạn của chồng chị Nhân cũng là người tương đối đặc biệt. Tôi không biết vợ anh ấy là người như thế nào nhưng nếu những điều chị Nhân nói là thật thì tôi đoán hoặc chị ấy là con người vô cùng cam chịu hoặc chị ấy mắc lỗi rất lớn với chồng nên phải chịu cuộc sống tôi tớ như vậy.

Đúng là đàn ông ít khi nói về những rắc rối của bản thân và càng ít nói về người bạn đời, đầu gối tay ấp của mình với giọng điệu như vậy.

Thêm nữa, về chuyện tiền nong thì theo quan điểm của tôi, các anh lấy lý do là các bà vợ không mấy hài lòng khi các anh giúp đỡ tiền cho gia đình mình dẫn đến phải giấu diếm để giúp gia đình là phiến diện. Chả lẽ các bà vợ từ lỗ nẻ chui lên? Các bà ấy cũng có gia đình, bố mẹ, anh chị em ruột của họ cũng có lúc gặp khó khăn cần giúp đỡ. Và lẽ đương nhiên họ hiểu, họ phải có trách nhiệm với nhà chồng thì các ông chồng mới có trách nhiệm với nhà vợ. Vậy thì nếu chỉ vì lý giúp đỡ người thân mà các anh phải giấu chuyện tiền bạc là không hợp lý.

Tôi nghĩ và nhiều điều mắt thấy tai nghe cho thấy các anh giấu chuyện tiền bạc một phần muốn giúp đỡ người thân, phần nhiều số tiền đó được chi dùng cho nhu cầu của bản thân: nhậu nhẹt và cả bao các em út cũng có. Thử hỏi bây giờ cái gì chả phải tiêu đến tiền: hết giờ làm việc thì vào quán, bia uống xả láng, tăng hai là đi karaoke hoặc matxa, tăng 3 là vào nhà nghỉ, rồi mua điện thoại mới cho bồ, áo váy, trang sức thậm chí còn phải thuê nhà và nuôi ăn nếu bồ của các anh chưa làm ra tiền.Vậy không giấu vợ giữ tiền thì lấy đâu ra mà làm chuyện đó?

Trong bài viết của mình, anh Hai cũng đề cập đến chuyện chị Nhân nên xem lại mình. Bất kể là người vợ hay chồng khi gia đình có vấn đề thì đều cần phải xem lại mình. Nhưng những điều tôi thấy được thì ngày nay phụ nữ chúng tôi khổ quá, nhiều áp lực quá. Ví như vợ của bạn chồng chị Nhân, với một người chồng độc đoán như vậy thì việc chị ấy nói lên nguyện vọng được đi cùng chồng ra nước ngoài là điều không tưởng. Đến về thăm bố mẹ đẻ là chuyện hiển nhiên mà chồng không đi thì cũng đừng có ho he nói chi đến đi nước ngoài.

Tôi có cảm giác anh Hai chính là người bạn mà chị Nhân đề cập đến trong câu chuyện, vì có nhiều nội dung anh nói nằm ngoài những điều chị Nhân đề cập đến trong câu chuyện của mình. Nếu anh đúng là người bạn kia thì tôi xin có vài lời khuyên như thế này, tôi là người cũng nhiều tuổi và va chạm cuộc sống cũng nhiều:

Trước hết việc có một ngày đẹp trời, hai anh chàng ngồi nói chuyện về hai cô vợ - dù hai cô vợ ấy là người như thế nào thì việc các anh dạy nhau những chiêu đối phó với các bà vợ với lời lẽ như thế là hoàn toàn không nên.

Thứ hai mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhà anh khác nhà bạn anh, anh dạy bạn anh như thế nói là để “cứu bạn” nhưng là “hại bạn” bởi lẽ không một ai chấp nhận kiểu đối xử chồng chúa vợ tôi như thế.

Các anh có thể làm được như các anh bàn nhau trong trường hợp cả cuộc đời các anh chỉ có ăn nên làm ra, xuôi chèo mát mái và không gặp bất cứ bất trắc nào trong cuộc sống. Không ai nắm tay từ tối đến sáng cả, lúc tiền dư hậu ủng phải nghĩ đến những lúc ốm đau, bệnh hoạn hoặc bất trắc thì hành xử mới đúng được.

Phụ nữ ngày nay không còn như trước nữa. Họ sống bản lĩnh và đặc biệt độc lập về tài chính, cái họ cần ở người chồng là sự chia sẻ cảm thông về tinh thần nhiều hơn là xem chồng họ tháng này đưa về bao nhiêu tiền. Các anh nhiều khi tự mãn thái quá, cứ nghĩ là mình làm ra tiền nhiều hơn và muốn đối xử với vợ con thế nào cũng được. Cái tôi thấy đáng tiếc là cả hai anh đều du học ở trời Tây về mà tư tưởng thì còn phong kiến quá. Điều tệ hại hơn là các anh hiểu về phụ nữ ngày nay còn phiến diện quá, ngay cả người đầu gối tay ấp của mình.

Điều tôi ưng nhất ở chị Nhân là chị ấy nói đến chồng với thái độ tôn trọng mặc dù tôi biết chị ấy có thể rất tức giận khi biết chồng đem chuyện nhà bêu riếu với bạn và lại còn định làm giống bạn nữa.

Người ta có câu "xấu chàng hổ ai", "trong nhà đóng cửa bảo nhau"... Nếu các anh có nhu cầu tâm sự mà không thể nói thẳng với vợ thì đến chuyên gia tâm lý, họ có đủ kinh nghiệm sống và sẽ cho lời khuyên đúng đắn nhất. Làm được như thế vừa hiệu quả, giữ được thể diện cho nhau mà bạn xấu cũng không có cơ hội xen vào chuyện gia đình mình. Gia đình là thiêng liêng và những gì thuộc về gia đình dù tốt hay xấu thì nên giải quyết trong phạm vi gia đình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao