|
||
![]() |
||
|
Chị Huệ nên tôn trọng thế giới riêng của chồng Chị hãy tìm cách làm quen với một trong số những người bạn đang online với chồng xem anh ấy có thật sự như chị nghĩ... và dẹp bỏ nghi ngờ vì điều đó sẽ giết chết chị và mái ấm của chị. (Thế Anh) From: Thế Anh Chào chị Huệ! Tôi có đọc qua bài viết của chị. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu vì tôi không có khiếu lắm về văn hay vì tôi chưa có gia đình nên không đủ tư cách để khuyên bảo chị nên làm gì trong lúc này. Thật ra tôi cũng gần giống như chồng chị - tuy chưa có gia đình nhưng vì tính chất công việc và vì muốn tìm một sự chia sẻ nào đó (vì có những chuyện tôi không thể tâm sự với ai kể cả ba mẹ và bạn gái của mình) nên tôi thường lang thang trên mạng để tìm vui, để xả stress và tâm sự về cuộc sống hiện tại của mình. Tôi thấy như vậy cũng hay bởi thay vì gặp ai đó để giải sầu thì mình có thể ngồi một chỗ trút hết ưu phiền mệt mỏi một cách hiệu quả và thoải mái vì mình với người bên kia không hề ngại ngùng hay sợ phải va chạm nhau. Nói như thế không có nghĩa là tôi đứng về phía chồng chị để chỉ trích hay nói này nọ mà thật tình tôi đã có những người bạn tri kỷ sau những lần lang thang như thế. Họ đã chia sẻ với tôi thật nhiều, tâm sự với tôi một cách chân thành, họ lắng nghe tôi nói và cùng nhau cười khúc khích với những mẫu chuyện vui và đôi khi luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất nữa. Tất nhiên đôi khi đàn ông cũng hay lạc lối, và tôi cũng không ngoại lệ, lâu lâu cũng kiếm người chát chít cho vui, hỏi thăm vài câu, chọc giỡn vài câu nhưng chỉ để vui thôi. Bạn gái hiện giờ của tôi cũng là do tôi quen trên mạng. Sau những cuộc tình dở dang, khi tôi bắt đầu mệt mỏi với cái gọi là “ tình yêu” thì em đã đến bên tôi như một người bạn. Em lắng nghe tôi nói hằng giờ với những chuyện không đâu, rồi tôi dần dần hiểu em nhiều hơn và ngược lại. Có một lần, em hỏi tôi có người yêu chưa, lúc đó tôi đã buồn và không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng rồi với sự chân thành, em đã làm tôi thay đổi và tôi đã không ngần ngại kể hết với em mọi chuyện về tôi. Có những lần, chúng tôi đã nói chuyện với nhau tới tận sáng. Và rồi tôi yêu em dẫu chưa một lần gặp mặt. Chuyện sau đó thì còn dài lắm, nhưng tôi thầm cảm ơn trời đã cho tôi có một mối tình tuyệt đẹp như vậy. Quay lại với câu chuyện của chị Huệ, tôi cảm thấy chồng chị như vậy cũng không có gì quá đáng, cái quá đáng ở đây là anh đã nói dối chị (đáng lẽ ra anh nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình). Nhưng theo lời chị nói thì: cuộc sống của anh chị nói chung là vui vẻ vì anh ấy khá hài hước, chiều chuộng vợ và anh ấy thích ăn những món chị nấu mặc dù chúng không phải là hảo hạng... bấy nhiêu đó cũng đủ thấy anh ấy yêu chị nhiều đến chừng nào. Chị hãy để cho anh ấy có thế giới riêng của mình, hãy cho anh ấy có một niềm vui nho nho nào đó, hãy cho anh ấy có được những lời chia sẻ động viên từ những người bạn. Chị hãy để anh ấy trút bớt gánh nặng gia đình cũng như công việc và hãy dùng tình yêu chân thành của mình nấu cho anh ấy những món ăn thật ngon để con đường tới trái tim anh ấy luôn là một khoảng cách gần gũi và an toàn. Chị cũng nên tâm sự cởi mở với chồng khi anh ấy vui nhất, cho anh ấy cơ hội được nói và được chia sẻ với chị về mọi thứ trong khả năng có thể… và nhắc khéo anh ấy nên nghỉ ngơi hợp lý thay vì dành nhiều thời gian online. Chị hãy khẳng định mình là hậu phương vững chắc, là nơi anh ấy có thể trút bỏ hết những ưu phiền. Nhưng nếu có thể, chị hãy tìm cách làm quen với một trong số những người bạn đang online với anh ấy xem anh ấy có thật sự như chị nghĩ... và hãy dẹp bỏ nghi ngờ vì điều đó sẽ giết chết chị và cái hạnh phúc nhỏ bé, mỏng manh như đôi cánh thiên thần đang chở che mái ấm gia đình chị. Chúc hai anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc với chung một niềm tin và cảm thông cho nhau! Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |