Thứ năm, 16/4/2009, 14:39 GMT+7

Phản hồi của Chi: 'Tôi không ghen vì chồng quan hệ với bồ'

Tôi không ghen vì chồng tôi quan hệ với người khác, tôi từng nhờ người sinh con giúp nhưng không thành. Tôi buồn vì chồng không trung thực, chỉ đến khi không thể giấu được nữa anh ấy mới đẩy tôi vào chuyện đã rồi. (Chi)
> Vì 'tội' vô sinh mà tôi phải chịu bao nỗi đau

From: Chi
Sent: Wednesday, April 15, 2009 11:47 PM

Lý do để tôi tha thứ cho chồng là tôi nghĩ nguyên nhân để anh ấy ngoại tình vì khao khát có con, mà tôi lại không đáp ứng được mong muốn ấy.Và tôi biết rằng mong muốn của anh ấy là chính đáng.

Về nguyên nhân không có con thực ra tôi cũng rất băn khoăn. Hai vợ chồng đi khám ở viện C, viện Từ Dũ thì không phát hiện được nguyên nhân. Thế nhưng khi khám ở phòng khám ông lang Bảng (làng Cót) thì bác ấy nói vòi trứng của tôi đàn hồi không tốt, khi bơm thuốc để chụp vòi trứng do có hơi nên thuốc vào được còn khi bình thường nó không mở ra được. Và tôi cũng cho rằng đó là lý do khiến tôi không có con được một cách bình thường.

Chồng tôi quan hệ ít nhất là với 3 người (ngoài tôi) trong thời gian dài nhưng không hiểu sao vẫn không có con. Anh ấy nói với tôi anh ấy đã đi kiểm tra tại Trung tâm mô phôi học (Hà Đông) cách đây 3 năm và kết quả xét nghiệm là 90% tinh trùng khỏe (cách đây 15 năm thì chỉ có 20% tinh trùng di chuyển). Có thể sức khỏe của con người mỗi lúc lại thay đổi và vì suy nghĩ mình vẫn có khả năng làm cha nên anh ấy đã đi tìm kiếm cơ hội.

Tôi không ghen vì chuyện chồng tôi quan hệ tình dục với người khác, tôi từng nhờ người sinh con giúp nhưng không thành công. Nhưng tôi buồn vì chồng tôi không trung thực, chỉ đến khi không thể giấu được nữa anh ấy mới đẩy tôi vào chuyện đã rồi. Và điều khiến cho tôi buồn nhất là anh ấy luôn tự bào chữa cho mình và đề nghị tôi phải thông cảm, phải chấp nhận cái sự thật ấy. Anh ấy không nhận thấy anh ấy đã làm cho tôi tổn thương, và lý do để tôi buồn phiền là do tôi ích kỷ tự dằn vặt mình.

Hiện nay tôi đang mâu thuẫn với chính bản thân:

- Kéo dài cuộc sống như hiện nay tôi sợ rằng thần kinh của mình sẽ quá căng thẳng, 5 tháng nay hầu như tôi mất ngủ, rất dễ tủi thân, khó kiềm chế cảm xúc.

- Chia tay với chồng tôi cũng sẽ phải đối mặt với một sự thật rằng người phụ nữ sau ly hôn sẽ nhận được những ánh mắt thương hại của người thân, ánh mắt lo lắng của những người vợ khi chồng họ tiếp xúc với tôi, và cả những cợt nhả chòng ghẹo của những người đàn ông không đứng đắn nữa. Và chắc chắn phải mất một thời gian dài tôi mới quen được cái cảm giác lủi thủi ra vào trong những ngày lễ, ngày nghỉ...

Tôi rất cảm ơn các anh chị đã chia sẻ với tôi, tôi nghĩ hôm nay tôi có thể sẽ có một giấc ngủ ngon.

Chi

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao