Thứ tư, 15/4/2009, 15:08 GMT+7

Kẻ thứ ba không 'vô tội' như các anh nghĩ

Những người phụ nữ "quyến rũ" hay "chấp nhận" yêu một người đàn ông có vợ đều có những mục đích riêng, có người cần vật chất, có người cần thuận lợi hơn trong quan hệ làm ăn.....nhưng nói chung đều có mục đích rất cụ thể, không hoàn toàn vô tội như các anh nghĩ. (Hạ Dung)
> Tôi thích nhân viên nữ dù đã có vợ con

From: Hạ Dung
Sent: Wednesday, April 15, 2009 10:50 AM

Chào các bạn!

Đọc tâm sự của một chị không để tên gửi cho anh Văn và anh Đạt trên mục Tâm sự sáng nay tôi cũng có vài điều muốn chia sẻ với hai anh và cả nhưng người đang có vợ nhưng vẫn yêu người khác.

Những cô gái, hay những người phụ nữ "quyến rũ" hay "chấp nhận" yêu một người đàn ông có vợ đều có những mục đích riêng, có người cần vật chất, có người cần thuận lợi hơn trong quan hệ làm ăn.....nhưng nói chung đều có mục đích rất cụ thể, không hoàn toàn vô tội như các anh nghĩ.

Tôi cũng được một người để ý tán tỉnh ngay từ những ngày gặp gỡ đầu tiên nhưng anh ta cũng là một người đã có vợ, anh ta khá lớn tuổi hơn tôi, có vợ và 2 con, một con 3 tuổi và một con đang trong bụng mẹ, nhưng vẫn nói dối là chưa có gia đình.

Tôi biết hết nhưng giả vờ tin lời anh ta, giả vờ ngây thơ đến "vô tội" để anh ta tin là đã lừa được tôi, vì tôi muốn công việc của tôi được tốt hơn. Và rồi anh ta đã sống với lòng tin là anh ta chiến thắng. Còn tôi, trong lòng làm gì có tình yêu nào dành cho anh ta. Khi quen anh ta tôi mới nhận ra rằng anh ta là một người ít học, cư xử kém, keo kiệt và "hiền" đến mức vô cùng nhu nhược... Và khi biết vợ anh ta đang mang thai tôi cảm thấy khinh bỉ anh ta đến tột cùng và tôi bắt đầu cuộc chơi của mình.

Tôi cho anh ta thấy tôi là người phụ nữ tuyệt vời đến mức không thể có ai tuyệt vời hơn, anh ta đã mê mệt tôi không thể dứt ra được.

Tôi tìm mọi cách lấy tiền của anh ta (anh ta khá giàu), vì với anh ta, mất tiền là điều đau khổ nhất. Nhưng thật lạ là tôi đã làm được điều phi thường đó, nhưng đồng thời lúc đó anh ta đã đòi ly dị vợ để lấy tôi mới khổ chứ.

Rồi một ngày tôi giả vờ đau khổ cho anh ta biết tôi đã biết hết chuyện anh ta lừa dối tôi và lấy lý do đó để chia tay anh ta. Người vợ kia cũng nhận ra sự phản bội của chồng mình và cũng chán ngấy một anh chồng suốt ngày khư khư giữ tiền cho riêng mình, thế là chị ta đòi ly dị.

Vài lời chia sẻ cùng những người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn muốn của lạ. Phụ nữ chúng tôi chỉ yêu những người đàn ông sống luôn ngẩng cao đầu, đường đường chính chính sống với lựa chọn của mình và gìn giữ những gì mình đang có thôi, phụ nữ ngày nay không ngu ngốc như các anh tưởng tượng đâu.

Hạ Dung

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao