Thứ sáu, 3/4/2009, 11:28 GMT+7

Chồng chị Hoa đang ngoại tình hoặc bị đồng tính

Khi đàn ông có người đàn bà khác (hoặc tai hại hơn, có người 'đàn ông' khác) thì họ mất gần hết hứng thú với vợ, sẽ không còn vuốt ve, ôm hôn, và lúc "vào cuộc" thì chỉ là sự ích kỷ hoặc chóng vánh trả bài cho xong. (Đoàn)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Trang Le
Sent: Thursday, April 02, 2009 8:52 PM

Chào chị!

Đọc tâm sự của chị, em thấy có vài lời phải thẳng thắn nhắn nhủ chị. Theo em biết, hầu hết đại đa số đàn ông ở độ tuổi 30-40 vẫn rất sung mãn, nhất là bây giờ kinh tế xã hội phát triển, điều kiện dinh dưỡng nghỉ ngơi thư giãn đầy đủ. Nếu một người đàn ông bình thường ở độ tuổi này, không có nhu cầu gần gũi phụ nữ ít nhất 1 lần/tuần trung bình thì hoặc là anh ấy có vấn đề về nam khoa, hoặc là có vấn đề về tâm lý, hoặc là có vấn đề về giới tính.

Trường hợp thứ nhất, đàn ông cảm thấy rất mặc cảm và thường tự tìm cách chữa trị một mình, ngay cả với vợ họ cũng giấu kín vì cảm thấy mất thể diện. Theo lời chị kể, em thấy anh ấy không gặp vấn đề về nam khoa, mà là anh ấy có biểu hiện không hứng thú. Tuy nhiên, nếu chị xác định anh ấy "làm biếng" vì "yếu" thì phải rất tế nhị chia sẻ và góp ý giúp anh tìm gặp bác sĩ nam khoa.

Ở trường hợp thứ 2, có thể anh ấy gặp căng thẳng trong những lĩnh vực sau: công việc (tài chính/địa vị/tranh chấp), ngoại tình (ngoại tình cũng có thể làm đàn ông căng thẳng - và dĩ nhiên cũng làm giảm hứng thú của họ với vợ), mối quan hệ với gia đình lớn (cha mẹ, anh chị em), hoặc là không còn yêu thương tâm đầu ý hợp với chị.

Còn ngoài ra thì em thấy những lĩnh vực khác (ví dụ bạn bè, game online...) hiếm khi ảnh hưởng sâu sắc đến nhu cầu sinh lý của đàn ông, dù cũng có vài trường hợp hiếm hoi. Và theo lời chị kể, em cũng thấy anh không gặp vấn đề căng thẳng từ công việc hoặc mối quan hệ với họ hàng.

Ở trường hợp thứ 3, xấu nhất, có lẽ chị đã không dám hoặc không muốn nghĩ tới, nhưng nó cũng là một khả năng: đó là anh đang đi vào thế giới đồng tính (hoặc đã thuộc về nó trước khi lập gia đình). Có rất nhiều người đàn ông thích quan hệ đồng tính nhưng khi thấy cần (gia đình thúc ép, che giấu xã hội) thì họ vẫn lập gia đình, vẫn cố quan hệ đến khi sinh con (cho bố mẹ hài lòng), và vẫn cố tiếp tục quan hệ rất thưa thớt (khi không gặp bạn tình đồng giới hoặc khi bị vợ đòi hỏi không tránh được) để giữ lại hạnh phúc gia đình.

Em phải thành thật nhắn nhủ chị điều này: Theo biểu hiện của chồng chị là vùi đầu vào vi tính điện thoại, cà phê bida - thì rất có thể anh ấy hoặc đang ngoại tình hoặc bị đồng tính. Chị tin rằng anh không lăng nhăng nhưng chị có thể đảm bảo anh không dùng vi tính hoặc điện thoại liên lạc với người yêu? Hoặc chị có thể theo sát anh ấy 24/24 được không?

Đàn ông khi ngoại tình khéo lắm chị à, 1 giờ nghỉ trưa là cũng đủ cho một cuộc tình nhỏ bên lề rồi. Và quan trọng nhất là, khi đàn ông có người đàn bà khác (hoặc tai hại hơn, có người "đàn ông" khác) thì họ mất gần hết hứng thú với vợ mình - sẽ không còn vuốt ve, ôm hôn, và khi "vào cuộc" thì đó chỉ là sự ích kỷ hoặc chóng vánh trả bài cho xong.

Em nghĩ giải pháp cho chị Hoa bây giờ không có nhiều và chị phải suy nghĩ kỹ. Nếu chị còn tin, còn yêu, còn muốn ở lại với anh, chị phải âm thầm theo sát anh, khi anh ngồi vi tính nên "tình cờ" mang nước mang trái cây để xem anh đang xem gì, làm gì. Nếu chị thấy anh lúc đó vội vã thay đổi hoặc tắt màn hình đang có (chị không cần phải đứng gần để nhận ra điều đó) thì thật sự anh không dùng máy tính để làm chuyện trong sáng. Chị có thể thủ thỉ hỏi anh đang xem gì cho chị xem chung với...

Khi anh điện thoại chị nên để ý anh nói với ai, thái độ thế nào. Nếu thấy anh khó chịu hoặc đi chỗ khác thì anh đang có những cuộc nói chuyện không trong sáng.

Chị nên để ý thời khoá biểu của anh, giờ nghỉ trưa không thấy anh về chị có thể gọi điện vào cơ quan tìm anh. Mỗi tuần vài lần chị cũng nên thử rủ anh đi ăn trưa bên ngoài xem thái độ của anh thế nào.

Nếu tất cả những điều trên cho thấy chồng chị có điều gì không minh bạch, cách tốt nhất là chị Hoa nên trao đổi thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng tình cảm hỏi tại sao anh không chia sẻ với chị. Nếu anh vẫn quanh co thì em nghĩ cơ hội để chị có anh trong đời một cách toàn tâm toàn ý là điều vô cùng khó. Lúc ấy chị nên quyết định tiếp tục tìm hiểu để chia sẻ và níu kéo anh hay là tìm cho chị một con đường mới trước khi quá muộn.

Em chúc chị hạnh phúc và bình an.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao